Nhật ký cho Jordan

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Cuốn sách đan lồng vào nhau hai cuốn nhật ký. Một của người cha - thượng sĩ Charles King, một của người mẹ - nhà báo Dana Canedy, phóng viên trụ cột của<em> New York Times</em>.

Họ đều viết cho đứa con trai mình, chú bé Jordan. Cuốn nhật ký của người cha là nhật ký đúng nghĩa. Còn của người mẹ là sự diễn giải sinh động về mối tình và cuộc sống của họ, về chiến tranh và tâm trạng con người. Đó là một thiên tiểu thuyết tự truyện.

Hạnh phúc và bi kịch, nghĩa vụ và tình người... Những người đang sống giữa đời sống hiện đại, ở một đất nước có nền văn minh tiên phong của thế giới ngày nay - họ nghĩ gì và sống như thế nào với tình yêu đôi lứa, với gia đình, với công việc hằng ngày, với mối quan hệ cá nhân và cộng đồng, với hiện tại và tương lai...

Chỉ hai nhân vật chính và một số người thân thi thoảng xuất hiện, nhưng không khí của đời sống nước Mỹ trong giai đoạn chiến tranh Iraq, cuộc khủng bố 11-9, cuộc bầu cử tổng thống... hiện lên rất rõ ràng bằng những tư liệu ngồn ngộn của nhà báo, bằng cách diễn đạt mềm mại, hấp dẫn của một nhà văn có tài.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất