- Cái anh chàng nhảy ngựa Gangnam style đó hả. Cũng vui hen. Giá ngày xưa có clip, YouTube thì ông bà mình cũng đã nổi như cồn.
- Ý ông là...?
- Thì khớp con ngựa, ngựa ô... Lý ngựa ô của ông bà ta cũng hay lắm chứ bộ.
- Nghe cũng có lý.
- Nhưng chắc ông định tám chuyện chi nhân chuyện anh chàng Psy được đề cử phải không?
- Tui nghĩ sắp cuối năm rồi, mình cũng làm một cuộc bầu chọn nhân vật của năm.
- Ý kiến hay. Nhưng không lẽ là Đàm Vĩnh Hưng nổi cộm chuyện hôn sư thầy, hay chuyện Hồng Quế không được mời nhưng cũng lọt vô thảm đỏ. Hay...
- Không không ông ơi. Mấy chuyện đó để ông Hai Cù Nèo ổng trao Trái cóc xanh. Tui đề cử mấy nhân vật này chắc chắn ông bất ngờ nhưng sẽ phải đồng ý.
- Chà, nghe hấp dẫn vậy. Hèn gì nãy giờ vòng vo mãi. Ông nói nghe coi.
- Nhân vật thứ nhất là mấy chiếc xe bỗng dưng bốc cháy, nhờ vậy điều tra này kia lòi ra có chuyện xăng dỏm. Nhân vật thứ hai là chiếc xe ben đã có công đụng vỡ... cái đập thủy điện để biết hóa ra đập thủy điện thi công sai thiết kế.
- Tui đề cử cho ông thêm một nhân vật nữa: cơn bão Sơn Tinh quật ngã cái tháp truyền hình cao đến 180m. Haizzz. Càng kể ra càng thấy nản ông ơi. Từ ý này của ông, bữa nào mình bàn chuyện lập giải Chuyện buồn của năm đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận