Đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, tối ngày lê la hết nhà hàng này đến vũ trường khác. Mày đọc ngay bài báo “Bảy năm làm thuê nuôi giấc mơ vào đại học” đi, để mày thấy xấu hổ với một thanh niên đi bốc vác để kiếm tiền nuôi thân vậy mà đã đậu vào đại học luật rồi đấy...
- !!!
- Cả cái con Janet Hỉm nữa. Tối ngày cứ ôm máy chát với chít. Học thì thường xuyên bị thầy cô mắng vốn. Chỉ có biết chúi đầu vào thời trang, ngắm vuốt tối ngày trước gương soi, ăn mặc thì thiếu trước hụt sau, tự chụp ảnh tung lên mạng mong làm người nổi tiếng. Mày chịu khó mở mắt ra mà xem con bé ở cạnh đường rầy được cả trường đại học tới thăm, trao học bổng kia kìa...
Cả Toni Tèo và Janet Hỉm cùng lên tiếng:
- Ông bô bà bô cũng mở mắt ra mà xem đi kìa. Người ta làm cán bộ nghèo, ở tít trên chỗ khỉ ho cò gáy, vậy mà còn góp tiền xây nhà cho dân nghèo. Còn nhà mình giàu nứt đố đổ vách, vậy mà lúc nào cũng than là lương thấp chẳng đủ sống để làm lơ các chương trình từ thiện. Chỉ một cái phong bì của ông bô bà bô thôi cũng đủ tiêu cả tháng, nên việc gì phải học cho khổ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận