Nhận lấy sứ mệnh dựng xây thành phố mang tên Bác

'50 năm khát vọng thành phố mang tên Bác' là chủ đề tọa đàm do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức ngày 10-7, kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Bác (1976 - 2026).

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng thành phố mang tên Bác năm 2026 - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn trao thư và cây xanh cảm ơn các khách mời tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH

Thế hệ cha anh đã xả thân vì khát vọng hòa bình

Trò chuyện cùng các bạn trẻ, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phạm Chánh Trực nhắc đến những chiến sĩ trẻ tuổi đã nằm lại làm không gian như lắng xuống.

"Rất nhiều sinh viên miền Bắc ngày ấy gác lại việc học để lên đường ra trận. Ở Quảng Trị, nhiều anh em đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn còn xúc động...", ông Trực nói chậm rãi.

Không chỉ là những ký ức về một thời bom đạn, ông Phạm Chánh Trực kể về lực lượng Thành Đoàn hoạt động trong lòng Sài Gòn những năm chiến tranh. Những căn cứ vùng ven được xây dựng để hỗ trợ cho chiến trường nội đô.

Một câu nói quen thuộc được ông nhắc lại nhưng vẫn khiến nhiều người trẻ có mặt suy nghĩ: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

Nếu thế hệ đi trước trưởng thành trong chiến tranh thì thế hệ hôm nay lớn lên giữa một TP.HCM năng động - nơi tạo điều kiện để người trẻ học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp. Điều đó cũng đặt ra những trọng trách mà người trẻ hôm nay chung vai gánh vác vì thành phố giàu đẹp, trở thành nơi đáng sống.

Ông PHẠM CHÁNH TRỰC (nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM)
Khát vọng của nhân dân ta ngày ấy là độc lập, tự do. Khi đất nước thống nhất rồi thì khát vọng ấy trở thành xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Sứ mệnh đó hôm nay được đặt lên vai thế hệ trẻ.
Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng thành phố mang tên Bác năm 2026 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hoàng An Khương - Giám đốc Công ty TNHH The Greenmart Vietnam - chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH

Trách nhiệm của người thụ hưởng và góp sức

PGS.TS Trần Thị Như Hoa, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, kể mình sinh ra ở Bình Định, học tập tại TP.HCM rồi du học và quyết định chọn trở về thành phố mang tên Bác. "Lý do rất đơn giản là tôi muốn mang công nghệ học được ở nước ngoài về ứng dụng tại Việt Nam mà TP.HCM là nơi có điều kiện để làm điều đó", chị chia sẻ.

Với chị Hoa, thành phố không chỉ trao cơ hội nghề nghiệp mà còn cho người trẻ một không gian để biến những ý tưởng tưởng chừng rất xa thành những giá trị hữu ích cho cộng đồng.

Là cán bộ trẻ Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin, anh Trần Đình Vũ tin rằng khi người trẻ được tin tưởng và giao việc, họ luôn có thể tạo nên những kết quả tích cực.

"Mỗi ngày hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Người trẻ không chỉ nghĩ cho mình mà còn phải cùng nhau tạo giá trị cho xã hội", anh nói.

Ở góc nhìn của người khởi nghiệp, anh Nguyễn Hoàng An Khương cho rằng TP.HCM đã hình thành một hệ sinh thái rất thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp.

Tuy nhiên anh mong thành phố và tổ chức Đoàn tiếp tục đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với thanh niên vùng sâu, vùng xa, với các vùng nguyên liệu để cùng phát triển hơn nữa. "Bản đồ phát triển của TP.HCM sẽ trọn vẹn hơn khi sức trẻ của thành phố được kết nối với sức trẻ ở các địa phương", anh chia sẻ.

Lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ, ông Phạm Chánh Trực nói thế hệ mình tuy đã già nhưng vẫn muốn tiếp tục đóng góp cùng đất nước. Do đó thế hệ hôm nay phải hướng đến những mục tiêu lớn hơn, trong đó có khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

"Tôi tin thế hệ trẻ hôm nay đủ trí tuệ, bản lĩnh và ý chí để nhận lấy trọng trách đó", ông nhấn mạnh.

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng thành phố mang tên Bác năm 2026 - Ảnh 4.

Sinh viên Đặng Lê Minh Khang (Trường đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH

Người nhỏ tuổi nhất cùng trò chuyện tại tọa đàm, bạn Huỳnh Anh Thư - Phó bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận - nói được lớn lên trong hòa bình, học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, bạn càng ý thức trách nhiệm của người trẻ qua câu chuyện của các cô chú đi trước.

"Trách nhiệm không được đo bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc học tập tốt hơn, rèn luyện bản thân tốt hơn, sống có ích hơn và sẵn sàng đóng góp khi thành phố cần", Thư nói.

Cùng suy nghĩ ấy, Đặng Lê Minh Khang - sinh viên Trường đại học Y Dược TP.HCM - cho rằng điều quan trọng với thế hệ trẻ hôm nay sống trong hòa bình không phải là chờ cơ hội đến, mà là chuẩn bị đủ năng lực để khi cơ hội xuất hiện có thể cống hiến bằng chính chuyên môn của mình.

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng thành phố mang tên Bác năm 2026 - Ảnh 5.Hoàng Thị Phương Trang - giải nhất thi viết trực tuyến '50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu'

Chiều 2-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cùng Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM đã trao giải hội thi viết trực tuyến '50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất