Nhân chứng nói có va quệt, công an bảo không

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Cả ba công an đều cho rằng không có va quệt.

Trong khi nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn giao thông (xảy ra lúc hơn 12g ngày 26-2 tại khu 7 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ khiến ông Đặng Duy Trường, 49 tuổi, phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao tử vong) khẳng định ôtô (trên xe có ba cán bộ công an) va chạm với xe máy gây ra tai nạn thì cả ba cán bộ công an khi giải trình với ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đều cho rằng không có va quệt.

Sáng 26-2, ông Đặng Duy Trường đi họp giao ban tại xã Tứ Xã. Sau khi ăn cơm trưa, ông Trường đi xe máy về nhà. Khi đến địa phận khu 7, xã Tứ Xã gần cổng UBND xã thì bị tai nạn, ngã đập đầu xuống đường, chảy nhiều máu và bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 15g30 cùng ngày.

Trở lại hiện trường

Theo bà Đặng Thị Thao (52 tuổi, chị ruột ông Trường), em trai bà Thao bị ôtô chở ba cán bộ công an gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Huân (đều là cán bộ Công an huyện Lâm Thao) và ông Bùi Văn Quang (phó Công an xã Tứ Xã) đã va quệt vào ông Đặng Duy Trường gây tai nạn. Sau đó, hai trong số ba người đã điều khiển ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chiều 5-3, dẫn PV Tuổi Trẻ quay lại hiện trường và kể lại sự việc, anh Lê Văn Mạnh (trú tại khu 20 xã Tứ Xã) khẳng định anh đi sau xe của nạn nhân vài mét và chứng kiến toàn bộ việc va chạm dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm ông Trường tử vong. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Mạnh đi từ nhà sang xã Sơn Dương, khi đi qua cổng UBND xã Tứ Xã thì nhìn thấy ông Trường điều khiển xe máy đi phía trước khoảng 5-6m (khi đó anh Mạnh chưa biết ông Trường). Sau đó có một ôtô tải nhỏ trọng tải khoảng 1 tấn, màu xanh vượt qua anh Mạnh, đi ngang qua xe của ông Trường thì có va quệt khiến ông Trường ngã đập đầu xuống đất. Ôtô chạy thêm khoảng 10m nữa mới dừng lại.

Anh Mạnh kể: sau khi ôtô dừng lại có hai người đi xuống, trong đó có một người mặc quần áo công an màu xanh, đến chỗ ông Trường, cùng lật nạn nhân lên để xem, sau đó quay lại xe. Tiếp đó, một người lên xe đi mất, người mặc quần áo công an quay lại, cùng nhân dân dừng một ôtô khác đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau này, anh Mạnh mới biết người mặc quần áo công an tên là Huân, cán bộ Công an huyện Lâm Thao.

Anh Mạnh cho biết trong hai ngày 26 và 27-2, anh Mạnh đã hai lần làm việc với Công an huyện Lâm Thao và Công an tỉnh Phú Thọ. Tại các biên bản ghi lời khai, anh Mạnh đều trình bày sự việc như trên và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Chờ kết quả giám định

Trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ việc này, ông Hà Minh Tân - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - cho biết đang chờ kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) trước khi kết luận vụ việc. Ông Tân cho rằng không có chuyện xóa hiện trường như cáo buộc của người dân. Thượng tá Đinh Văn Phúc - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ - cũng nói bước đầu đã xác định tương đối rõ về việc hai xe có đi sát vào nhau, còn có va quệt hay không phải chờ kết quả giám định vì sự việc diễn ra rất nhanh nên chính những cán bộ công an đi trên xe cũng không xác định được.

Ông Nguyễn Đức Viễn - trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Phú Thọ, người được giao phát ngôn vụ việc này - cho biết ban giám đốc đã yêu cầu ba cán bộ công an đi trên xe có báo cáo giải trình. Theo ông Viễn, các cán bộ này giải trình không biết có va quệt hay không nên sau đó mới dừng lại. Do đó để khách quan, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự xem có dấu vết va chạm trên xe hay không. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan điều tra sẽ xác định trách nhiệm cá nhân.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất