Nhân cách ngôi sao

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)
HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)

TT - Sau trung vệ Carles Puyol, tiền đạo David Villa phải chia tay vòng chung kết (VCK) Euro 2012 trong nước mắt vì không kịp bình phục chấn thương.

Đây không chỉ là tổn thất quá lớn đối với người Tây Ban Nha, mà còn để lại sự nuối tiếc trong lòng người hâm mộ bóng đá khắp thế giới. Nhưng cách mà anh thể hiện khi gặp điều không may này khiến chúng ta phải khâm phục.

Trước đó, tiền đạo đang khoác áo CLB Barcelona đã nỗ lực chiến đấu với sự cố gãy chân từ tháng 12-2011. Anh luôn khẳng định một ý chí phi thường để vượt qua số phận. Khi VCK Euro 2012 đã cận kề, nhận thấy không thể đạt được 100% thể lực, anh đã dũng cảm đưa ra quyết định rút lui với HLV Vicente Del Bosque. Và Villa cũng không quên cảm ơn HLV, tất cả người hâm mộ, cùng lời chúc đội tuyển quốc gia thành công ở kỳ tranh tài đỉnh cao của châu lục.

Không như một số cầu thủ khác, tiền đạo số 1 của xứ sở bò tót không hề bi quan, chán nản. Ai cũng biết được dự VCK World Cup hoặc Euro là vinh dự lớn lao, nhất là đối với những cầu thủ châu Âu. Tuy buồn nhưng không buông xuôi, anh chỉ tạm chia tay với lời hứa tiếp tục cố gắng tập luyện để có thể trở lại cùng Barca và đội tuyển quốc gia.

Ở nhiều cầu thủ nước ngoài, tính chuyên nghiệp của họ không chỉ được nhìn thấy khi thi đấu mà ngay cả khi phải ngồi làm khán giả. Họ xem những rủi ro đó chỉ là nhất thời, quyết tâm làm lại từ đầu, không bao giờ có sự tuyệt vọng.

Nghe chuyện xứ người mới thấy buồn cho một số cầu thủ bóng đá ở xứ ta. Đã có người từng được xem là linh hồn đội tuyển quốc gia nhưng lại từ chối khoác áo đội tuyển chỉ vì một lý do đơn giản: sợ gặp phải chấn thương sẽ không thi đấu cho CLB được. Và tất nhiên, không... kiếm tiền được.

Để đất nước mình có được thứ hạng cao trong làng bóng đá thế giới, cầu thủ nhiều nước không chỉ đá bóng bằng đôi chân mà cả bằng trái tim. Chẳng trách bóng đá nước nhà cứ mãi lẹt đẹt rồi tụt hậu. Bởi lẽ chúng ta đá bóng bằng cái đầu, nhưng là cái đầu chuyên làm chức năng của một máy tính, toan tính chuyện thiệt hơn cho lợi ích cá nhân.

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất