15/07/2022 21:22 GMT+7

Nhâm Mạnh Dũng lên tiếng, Viettel lấy 3 điểm trước Hải Phòng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Có trong tay quá nhiều lợi thế khách quan, thậm chí hơn người trong hiệp 2, nhưng Hải Phòng thất bại 1-2 trước đội khách Viettel vào chiều 15-7. Hai trận thua liên tục khiến đội bóng đất cảng mất ngôi nhất bảng.

Nhâm Mạnh Dũng lên tiếng, Viettel lấy 3 điểm trước Hải Phòng - Ảnh 1.

Hải Phòng (áo đỏ) đã nỗ lực hết mình nhưng không làm nên chuyện trước Viettel vào chiều 15-7 - Ảnh: ANH PHAN

Đi ngược với sự chờ đợi của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, hiệp 1 trận cầu tâm điểm giữa Hải Phòng và Viettel không có nhiều điều để nói về chuyên môn khi mỗi bên chỉ tung ra được 2 cú sút và đều trật mục tiêu cần đến.

Bước sang hiệp 2, với những sự thay đổi về nhân sự, cả hai đội đã mang lại cho khán giả những pha tổ chức tấn công bài bản, sắc nét hơn. Hải Phòng có phần nhỉnh hơn khi có sự trở lại của nhạc trưởng tài hoa là Hải Huy.

Trớ trêu khi Hải Phòng dù chơi mạch lạc hơn nhưng lại là đội bị thủng lưới trước vào phút 64 sau cú đệm bóng cận thành của Nhâm Mạnh Dũng. Thú vị ở chỗ, tiền đạo này vừa được tung vào sân không đầy một phút đã kịp lập công, mở tỉ số 1-0 cho đội khách Viettel. 

Ở bàn thua này, hai trung vệ Mpande và Tiến Dụng đã bị hút sang cánh phải theo hướng tấn công của Viettel và bỏ xổng Nhâm Mạnh Dũng ở trung lộ.

Nhưng niềm vui của đội khách kéo dài không lâu. Tròn chục phút sau, trung vệ Duy Thường truy cản trái phép Rimario (Hải Phòng) trong vòng cấm địa. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời dùng thẻ đỏ truất quyền thi đấu với Duy Thường.

Không quá khó để Rimario gỡ hòa 1-1. Và đó cũng là bàn thắng thứ 6, đưa anh vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới mùa này.

Lợi thế hơn người giúp cho Hải Phòng tổ chức tấn công nhiều hơn. Tiếc rằng hàng tiền vệ lại không đưa ra được những đường chuyền quyết định để hàng tiền đạo dứt điểm. Và thế là họ phải trả giá đắt vào cuối trận từ một tình huống phản công nhanh sắc bén của Viettel để tiền vệ Jaha thoải mái đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Nhâm Mạnh Dũng lên tiếng, Viettel lấy 3 điểm trước Hải Phòng - Ảnh 2.

Gương mặt căng thẳng của tân HLV Viettel, ông Bae Ji Won - Ảnh: ANH PHAN

Thua liền hai trận trước Hà Nội rồi Viettel, tham vọng tranh chấp ngôi vô địch của đội bóng đất cảng đang bị thách thức rất lớn. Sau 7 vòng đấu của giải mùa này, Hải Phòng chỉ dừng lại ở một hiện tượng thú vị với nhiều thay đổi tích cực từ quản trị CLB, bổ sung cầu thủ, thay HLV trưởng. 

Với khoảng cách khá xa giữa nhóm cầu thủ đá chính - dự bị, Hải Phòng khó có thể tranh chấp vị trí số 1 với các đối thủ nhỉnh hơn như T. Bình Định, Hà Nội, Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai.

Có lẽ, người sung sướng nhất sau chiến thắng này trên sân Lạch Tray không ai khoác ngoài HLV Bae Ji Won, người vừa được lãnh đạo CLB Viettel chỉ định làm HLV trưởng thay ông Trương Việt Hoàng. Ông Bae cũng chính là người đưa Viettel vượt qua vòng bảng AFC Cup 2022 để chơi trận bán kết khu vực Đông Nam Á vào trung tuần tháng 8 tới đây tại TP.HCM.

* SLNA bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 13 điểm sau chiến thắng sát nút 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, T. Bình Định nhảy lên vị trí thứ ba với 11 điểm nhờ trận thắng 2-1 trước Nam Định.

Trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương chia điểm với SHB Đà Nẵng khi hòa 2-2.

HLV Phan Thanh Hùng: Nên mạnh dạn dùng cầu thủ U23 đá V-League HLV Phan Thanh Hùng: Nên mạnh dạn dùng cầu thủ U23 đá V-League

TTO - HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng phản đối đề xuất thành lập đội dự tuyển U23 Việt Nam tham dự V-League, vì dễ xảy ra xung đột quyền lợi với các đội bóng.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên