- Ví dụ như chuyện chi mà làm ông phải cảm thán thế?
- Thì hôm rồi nè, mổ thoát vị bẹn cho bé trai, làm sao lại cắt nhầm bàng quang!
- Ba cái vụ cắt nhầm này không phải lần đầu ở xứ mình ông ơi.
- Thì vậy, đọc mà tức. Rồi xây lắp không biết có tính toán, đo đạc nhầm lẫn gì không mà cái tháp truyền hình mới tồn tại có hai năm, qua cơn bão đã đổ ùm.
- Ừ! Ai cũng biết nước mình năm nào cũng bão chứ chẳng phải năm thì mười họa… Phải tính toán kỹ càng để đề phòng gió bão chứ. Mà cái tháp giá đến hàng chục tỉ…
- Bao nhiêu cũng không chấp nhận được. Không thể nói lỗi tại ông trời.
- Nhắc trời làm tui sực nhớ một chuyện trên trời. Mới đây không biết kiểm soát viên không lưu có quan sát hay nhớ nhầm lẫn gì không mà ra thông báo làm hai máy bay suýt đâm vào nhau.
- Cái này cũng không phải lần đầu đâu nha. Hồi cuối năm rồi, cũng có chuyện các nhân viên không lưu đưa ra phương án bay chưa chính xác khiến hai phi cơ suýt đụng nhau trên không.
- Haizzz. Ngồi liệt kê vậy có mà ra cả chùm. Theo ông, vì sao mấy chuyện này cứ xảy ra hoài vậy?
- Tui không dám chắc nhận định của mình. Nhưng tui nghĩ không loại trừ nguyên nhân do bố trí người… ngồi nhầm chỗ… Chứ năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm làm sao mà có thể để xảy ra mấy chuyện khó tin này thường xuyên vậy được?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận