21/11/2025 07:46 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xin ba mua xe mới vì đậu đại học, không muốn đưa rước do đã lớn

Sau 5 tiếng đồng hồ khoe đậu Nhạc viện TP.HCM hệ đại học chính quy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận về hơn 12.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 1.200 bình luận chúc mừng.

Nguyễn Văn Chung - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung học mỗi ngày để hoàn thiện bản thân - Ảnh: FBNV

Đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo trên trang cá nhân anh thi đậu, từ mai sẽ là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, khoa sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy.

Nguyễn Văn Chung đậu hệ đại học chính quy

Nguyễn Văn Chung chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng sau khi thi xong, anh biết mình có khả năng đậu, tuy nhiên không nghĩ đủ điểm đậu hệ chính quy.

Anh thi ba môn gồm kiến thức âm nhạc, thanh nhạc và nhạc cụ, được 21,17 điểm.

Tác giả ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình kể anh ôn tập một tháng trước khi thi với sự hỗ trợ của hai thầy. Trong suốt thời gian đó, ngày nào nhạc sĩ cũng qua nhà hai thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và giao lưu dày đặc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận kiến thức âm nhạc rất rộng. Anh phải tìm hiểu kiến thức cơ bản (các đặc tính âm nhạc, nốt nhạc, cường độ, nhịp độ); lịch sử âm nhạc thế giới, tìm hiểu về 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, vai trò của các ông đóng góp cho âm nhạc thế giới, các tác phẩm gắn liền tên tuổi.

Rồi anh học hỏi về xướng âm, thẩm âm. Anh áp lực ngang vì không quen.

Còn thi thanh nhạc, Nguyễn Văn Chung hát hai bài tự chọn gồm Trống cơmViết tiếp câu chuyện hòa bình.

Về thi nhạc cụ, anh chọn chơi piano bài tiếng Việt Nhật ký của mẹ và bài tiếng Anh A Time For Us.

"Sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn, 4 năm tới mới là hành trình thử thách mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Mình sẽ xin ba mua xe máy mới tiện đi học chứ lớn rồi không muốn được đưa rước nữa" - Nguyễn Văn Chung tâm sự.

Nguyễn Văn Chung - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ba của anh - Ảnh: FBNV

Anh nói đậu hệ đại học chính quy có lợi hơn vì anh rảnh vào buổi sáng. Còn buổi tối phải lo cho con, chạy show, dành thời gian sáng tác và hoạt động thể thao.

Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Tôi học đại học cũng muốn là tấm gương cho con, để con thấy cha còn đi học thì phải tự đi học và phải có ý thức tìm ngành nghề con muốn, định hướng từ sớm”.

Nếu mẹ còn sống, Chung sẽ báo tin vui đậu đại học cho mẹ đầu tiên. Ba khen mình giỏi lắm. Còn con trai có biểu hiện hơi mệt mỏi chắc vì áp lực thấy ba đi học.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Học để nắm bắt thành công, không chờ may mắn

Tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ cho biết thêm bây giờ là thời điểm học phù hợp nhất. Cách đây khoảng 3-4 năm, trước tài chính chưa ổn, 2 năm trước mẹ bệnh, phải lo cho mẹ. Rồi 1 năm trước, con gái anh đi học ở nước ngoài, anh cũng phải lo. Còn con trai của anh 4 năm nữa mới vào đại học. Tất cả đều trong sự tính toán của anh.

"Ngày xưa, Chung xem âm nhạc như một trò chơi và muốn thử xem. Chung đã thành công với trò chơi đó trong những bước đầu rồi nên Chung có suy nghĩ khá là trẻ con là muốn thử xem với kiến thức mình tự học được, có thể đi xa được đến đâu.

Nếu Chung khựng lại, bị bí thì đó là lúc mình cần bổ sung thêm kiến thức. Năm ngoái, thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình là thành công rất lớn với Chung, có được nhờ may mắn.

Chung muốn những thành công sau này của mình phải tự nắm bắt chứ không phải là may mắn nữa nên phải học thêm” - Nguyễn Văn Chung nói với Tuổi Trẻ Online.

Nguyễn Văn Chung nói vui rằng bây giờ anh vừa đi học, vừa đi làm, kiếm tiền đóng học phí. Anh quan niệm kiến thức học được trong 4 năm, có hiệu quả, có thật sự tiến bộ hay không mới là điều quan trọng nhất.

Anh chia sẻ: "Chung nghĩ được thầy cô quý mến là điều rất may mắn. Vì khi thầy cô quý, họ sẵn sàng dạy nhiệt tình hơn. Chung chỉ cần thầy cô tặng những kiến thức mình cần nhất, đó là sự ưu ái rất lớn”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xin ba mua xe mới vì đậu đại học, không muốn đưa rước do đã lớn - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FBNV

Khi hỏi học đại học có ảnh hưởng đến sáng tác âm nhạc, Nguyễn Văn Chung đáp không bị ảnh hưởng, thậm chí còn hỗ trợ rất nhiều về sáng tác nữa.

Được học hỏi các thầy cô, có kiến thức sẽ tạo nên nguồn cảm hứng sáng tác nhiều thể loại khác nhau, thoải mái sáng tạo hơn.

Chính vì anh có cảm giác kiến thức nền tảng chưa vững nên thi vào nhạc viện. Anh tâm sự tùy theo từng năm, cảm thấy cần thêm điều gì sẽ học bổ sung.

"Hồi trước khi làm MV Nhật ký của mẹ, Chung học vẽ tranh cát. Rồi năm 2022, Chung học lồng tiếng để tham gia các talkshow vì mình nghĩ rằng là nhạc sĩ đi talkshow nói chuyện hay, sẽ được mời nhiều hơn. Rồi sự ảnh hưởng của mình, hình ảnh của mình được lan tỏa nhiều hơn, thì bài hát cũng được lan tỏa nhiều hơn” - Nguyễn Chung cho biết thêm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung háo hức xin ba mua xe mới đi học, không muốn đưa rước vì đã lớn - Ảnh 4.Nguyễn Văn Chung học nữa để bảo vệ mình trước nghi ngờ 'bằng cấp gì mà đứng nói?'

Sau khi khoe phiếu dự thi tuyển sinh vào khoa sư phạm âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ chuyện học lồng tiếng - luyện giọng, nhận được phản hồi tích cực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất