01/05/2012 10:23 GMT+7

Nhắc để nhớ

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹĐáy sông còn đó bạn tôi nằmCó tuổi hai mươi thành sóng nướcVỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

Bút Bi có người bạn, cứ mỗi năm hai dịp 30-4 và 27-7 anh đều ngâm nga cả ngày bốn câu thơ trên của Lê Bá Dương.

Hỏi thì anh bảo phải nhắc để nhớ.

Nhớ gì? Nhớ hàng ngàn chàng trai trẻ phải vội vã giã từ mái trường đại học để cấp tốc bổ sung cho chiến trường ác liệt của mùa hè đỏ lửa 1972. Và họ đã mãi mãi nằm xuống dưới đáy sông Thạch Hãn để cho chúng ta hưởng hòa bình của hôm nay.

Nhắc để biết ngượng với những người đã khuất, khi tính thò tay nhận phong bì của dân khi họ đến làm một thủ tục nào đó.

Nhắc để biết có tội với những người đã nằm xuống, khi hạ bút ký một hợp đồng, một dự án mà biết chắc sẽ được 10-15% hoa hồng.

Nhắc để thấy đắng miệng khi uống những chai rượu trị giá bằng cả năm lương của người lao động.

Nhắc để biết xấu hổ khi dựa dẫm cha anh để ngồi vào những chỗ mà mình chưa đủ năng lực để ngồi...

Giá mà ai cũng biết nhắc để nhớ như anh bạn của Bút Bi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhạc nho Lê Bá Dương