
Ngọn lửa trong đêm đã thiêu rụi căn nhà của gia đình cụ bà Trần Thị Câu (76 tuổi, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chiều 5-8, căn nhà của bà Trần Thị Câu vẫn còn ám mùi khói, mái nhà sụp đổ, đồ đạc cháy đen ngổn ngang. Ngồi lặng trước căn nhà chỉ còn những mảng tường ám khói, cụ bà 76 tuổi liên tục đưa tay lau nước mắt, nỗi xót xa hiện rõ trên gương mặt.
Là người thường xuyên túc trực tại hiện trường từ khi vụ cháy xảy ra rạng sáng 5-8, ông Trần Văn Dục - Bí thư chi bộ tổ dân phố Quảng Thọ (phường Bắc Gianh) - cho biết nhà bà Câu thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình có 3 nhân khẩu, trong đó 1 người con trai bị bệnh tâm thần. Bản thân cụ bà tuổi cao, thường xuyên bị lẫn.
"Ngôi nhà của bà Câu mới được sửa trong năm 2025 theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hiện tổ dân phố đã phân công người thường xuyên túc trực tại hiện trường để động viên tinh thần, hỗ trợ bà Câu", ông Dục nói.
Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Thị Tín, hàng xóm của bà Câu, cho biết hơn 4h sáng 5-8, một người dân trong xóm phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà nên lập tức hô hoán mọi người chạy đến dập lửa.
"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, cháy cao lên tận mái. Khi lực lượng chữa cháy đến thì căn nhà cơ bản đã bị thiêu rụi", chị Tín nói.

Mất nhà sau vụ cháy, cuộc sống vốn đã khó khăn của gia đình bà Trần Thị Câu nay càng thêm chật vật - Ảnh: THANH NGUYÊN
Điều khiến cả khu dân cư lo lắng nhất lúc đó là không biết bà Câu và các con có kịp thoát ra ngoài hay không. Mọi người chỉ nhìn thấy người con trai bị bệnh tâm thần ngồi trước nhà, nhưng không thể nói rõ chuyện gì xảy ra.
Rất may trong đêm xảy ra hỏa hoạn, bà Câu và một người con trai ngủ tại nhà người thân nên thoát nạn. Đám cháy không gây thiệt hại về người.
Ngay trong ngày xảy ra vụ cháy, lãnh đạo phường Bắc Gianh cùng đại diện các đoàn thể tổ dân phố Quảng Thọ, hàng xóm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Câu.
"Nhà cháy hết rồi, giờ tôi chẳng còn gì nữa. Tôi chỉ mong có thể dựng lại mái nhà để có chỗ che nắng che mưa. Cảm ơn chính quyền, bà con và mọi người đã đến động viên, giúp đỡ tôi lúc khó khăn này", bà Câu nghẹn ngào.
Ông Lê Minh Hiển - Phó chủ tịch UBND phường Bắc Gianh - nói gia đình bà Câu là một trong những hộ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn trên địa bàn phường. Chính quyền địa phương đã xây dựng các phương án hỗ trợ gia đình bà trong thời gian tới.
"Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, người dân cùng chung tay giúp gia đình bà Câu sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống", ông kêu gọi.

Bà Câu mong được dựng lại mái nhà để có chỗ che mưa, che nắng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Câu gần như bị hư hại hoàn toàn sau đám cháy - Ảnh: THANH NGUYÊN

Lãnh đạo phường Bắc Gianh có mặt để thăm hỏi, động viên gia đình bà Câu - Ảnh: D.A.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận