
Joep Wennemars (áo cam) bị VĐV Trung Quốc Lian Ziwen lấn làn - Ảnh: AFP
Joep Wennemars là đương kim vô địch thế giới năm 2025 và là niềm hy vọng vàng của Hà Lan tại Olympic mùa đông 2026. Nhưng anh vừa trải qua một ngày thi đấu tồi tệ ở nội dung trượt băng tốc độ sở trường.
Sự cố xảy ra ở lượt đua thứ 11, khi Wennemars đang tranh tài cùng VĐV Trung Quốc Lian Ziwen.
Theo quy định đổi làn sau khúc cua, Wennemars (ở làn ngoài) có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, Lian Ziwen đã cố tình lấn làn, va vào giày trượt và chặn đường di chuyển của đối thủ. Hành động này khiến VĐV Hà Lan mất đà và không thực hiện bài thi tốt nhất.
Lian sau đó đã bị trọng tài truất quyền thi đấu vì lỗi cản trở. Dù được ban tổ chức cho phép thi lại, Wennemars cho rằng quyết định này là "một sự sỉ nhục" và hoàn toàn bất lợi.
Anh bị buộc phải quay lại thi đấu chỉ sau khoảng 30 phút. Thời gian ngắn không đủ để hồi phục thể lực sau nỗ lực ở lần trượt đầu.

Wennemars tỏ ra vô cùng tức giận với Ziwen - Ảnh: AFP
"Tôi chỉ đang trượt theo đường của mình thì anh chàng người Trung Quốc đó chặn đường tôi... Thật là một sự sỉ nhục khi bắt tôi phải thi lại chỉ sau nửa giờ. Tôi phải trượt một mình, không có đối thủ để cạnh tranh và không có luồng gió hỗ trợ. Điều này thật bất công”, Wennemars bức xúc chia sẻ.
Kết quả, trong lần trượt lại với thể lực suy kiệt, Wennemars có thành tích kém hơn. Chung cuộc, anh chỉ xếp thứ 5 dựa trên thành tích của lần trượt đầu (1 phút 07,58 giây), ngậm ngùi nhìn Jordan Stolz (Mỹ) giành HCV với kỷ lục Olympic.
Đáng nói, thành tích cá nhân tốt nhất của Wennemars hoàn toàn có thể giúp anh cạnh tranh huy chương bạc hoặc đồng.
Dù Lian Ziwen đã gửi lời xin lỗi nhưng Wennemars cho biết điều đó là vô nghĩa: "Lời xin lỗi chẳng giúp ích được gì. Tôi đang trên đường giành huy chương, có thể là bạc. Nhưng cơ hội đó đã bị cướp mất. Tôi muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận