Phóng to |
Tác phẩm đã xuất bản: Hoa trinh nữ (thơ -1990), Hương lửa (thơ - 2001), Ngọn gió lang thang (thơ - 2006), Sắc hoa Đà Lạt (thơ - 2007), Từ thanh đàn hình cánh hạc (Những ca khúc phổ thơ Trần Ngọc Trác - 2007), Khuôn trăng (thơ - 2007)...
Hiện nay là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.
* Chào nhà thơ Trần Ngọc Trác. Trước đây ông làm đạo diễn và biên tập văn nghệ ở Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. Ông nghĩ thế nào khi về làm chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng?
- Nhà thơ Trần Ngọc Trác: Tôi vốn là nhà báo viết văn, làm thơ và đã có gần 30 năm theo nghiệp báo. Cuối tháng 8-2007, tại Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV, tôi được các văn nghệ sĩ tín nhiệm bầu vào ban chấp hành và được ban chấp hành bầu làm chủ tịch hội. Trước đây, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ làm công tác lãnh đạo, đặc biệt là trên lĩnh vực văn nghệ. Tôi rất thích làm nghề, thích được dành thời gian để đi đây đi đó, đọc sách, lên mạng và gặp gỡ những người mình yêu mến. Ở đó, tôi học được nhiều điều.
* Ông và ban chấp hành hội có phương án gì để nâng cao chất lượng tạp chí Lang Bian?
- Lang Bian là tạp chí sáng tác nghiên cứu lý luận phê bình của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi rất trăn trở trong việc đổi mới cũng như làm cho tạp chí vượt ra ngoài địa phương Lâm Đồng. Muốn tạp chí được văn nghệ sĩ và bạn đọc yêu mến, đòi hỏi chúng tôi phải mạnh dạn cải tiến về nội dung, hình thức cũng như công tác xuất bản phát hành. Đổi mới chắc chắn sẽ gặp nhiều ý kiến khác nhau.
Nhưng không mạnh dạn đổi mới thì chúng ta tiếp tục đi theo lối mòn. Nếu tác phẩm in ra mà không có người đọc thì chúng ta sáng tác làm gì? Cuối tháng bảy này, hội chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị nâng cao chất lượng tạp chí. Chúng tôi hi vọng sẽ có lối ra cho tạp chí tốt hơn.
* Ông có nhận định gì về thơ truyền thống, thơ hiện đại, thơ trên mạng và thơ đăng báo? Ông có điều gì chia sẻ với người viết trẻ hôm nay?
- Thơ đăng ở đâu thì có công chúng ở đó. Tôi không phân biệt thơ đăng ở chỗ nào. Thơ trên mạng thì đến với người đọc nhanh hơn vì cư dân mạng ngày càng nhiều. Thơ đăng trên báo thì hiếm hoi hơn (ngoài các tờ báo văn nghệ, tạp chí văn nghệ), còn các tờ báo hằng ngày, hằng tuần bây giờ cũng ít in thơ. Quan trọng là thơ có hay không mà thôi. Thơ truyền thống vẫn giữ vai trò rất lớn trong dòng thơ Việt Nam.
Điều đáng nói là nhà thơ viết thơ truyền thống như thế nào. Thơ hiện đại đòi hỏi sự cách tân về ngôn ngữ cũng như ý tứ. Muốn làm được việc đó người làm thơ phải có vốn kiến thức rộng, chịu đọc, chịu tìm tòi và chịu sáng tạo. Có những bài thơ hiện đại đọc lên có khi không lý giải được nhưng vẫn thấy thích. Vậy cũng là thành công rồi. Tôi sợ nhất các nhà thơ tự cho mình là nhà thơ hiện đại để tung hê những con chữ tưởng rằng hiện đại, nhưng tắc tị. Đọc lên không ai hiểu gì cả.
Cách đây hơn 20 năm, tôi cũng là người viết trẻ. Tuổi trẻ có cách nhìn sự vật, cuộc đời qua một lăng kính khác. Ngày xưa chúng tôi cũng thế! Bây giờ bước sang U60, chúng tôi nhìn cuộc đời bằng sự chiêm nghiệm nhiều hơn, nhưng không có nghĩa không viết được những bài thơ về tình yêu đôi lứa mạnh mẽ, lãng mạn...
Bằng kinh nghiệm của bản thân cũng như bạn bè cùng trang lứa, tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ luôn có ý thức tìm đọc văn chương trong nước cũng như ngoài nước, đừng vội chê bai, ngẫm nghĩ thật sâu sắc và tìm cho mình một lối đi riêng. Trong văn học nghệ thuật mà lặp lại là điều tối kỵ. Không sáng tạo thì không bao giờ có tác phẩm. Có thể chưa hay nhưng rồi sẽ hay. Không mạnh dạn đi thì chẳng bao giờ đến đích cả. Tôi quan niệm cứ đi rồi sẽ đến...
* Trước đây ông có cộng tác với tuyển tập thơ văn Áo Trắng. Lâu quá không thấy ông xuất hiện. Ông có nhận xét gì về tuyển tập này? Xin ông vui lòng chia sẻ cùng bạn đọc Áo Trắng.
- Do công việc nhiều nên thời gian qua tôi ít có dịp cộng tác. Theo tôi, tuyển tập Áo Trắng là một trong những ấn phẩm thật sự bổ ích cho các cây bút trẻ, đặc biệt là các em trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Ngày chúng tôi còn nhỏ ở miền Nam, tuyển tập Tuổi Hoa vốn là sách gối đầu giường dẫn dắt mình đi đến với văn chương. Bây giờ Áo Trắng cũng có cái "gu" ấy. Cách trình bày và nội dung đã cải tiến. Đây là tín hiệu tuyển tập sẽ có thêm nhiều người đọc...
* Xin cảm ơn ông.
|
Đoản khúc dành cho con gái
Lối rẽ này đã có người điCon hãy chọn cho mình lối khác. Cuộc đời đa sắc màu như con đã biếtCon hãy chọn cho mình màu sắc con yêu.Đừng tin một điều gì khi còn ngờ vựcKhi cuộc đời chưa dang rộng vòng tay. Chẳng ai cho không chả lấy chút gì,Con phải đắn đo trước những điều rất thật.Đừng sợ ổn thương vì chuyện nhỏ mà quên việc lớn Đừng ham lợi lộc nhiều, bỏ nghĩa làm ngơ.Khó khăn có cả vạn lần cũng đừng chùn bướcHuống chi một lần vấp váp đã ngừng đi. Đừng sợ mình hình hài vóc hạcMà không vươn tới phía chân trời.Đoản khúc không nói hết lời mà cha muốn viếtVới những gì tâm huyết ẩn vào trong. |
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận