Nhà nước hao tiền, dân đi xa hơn

MINH QUỐC
MINH QUỐC

TT - Tuyến đường Đầu Sấu - Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) dài 12km, làm được phân nửa thì bỏ dở hơn năm nay. Đây là một phần của tỉnh lộ 978 nối quốc lộ 1A với quốc lộ 63 do Sở GTVT Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

cvXz7nfK.jpgPhóng to
Đoạn đường từ cầu Cây Khô đến cầu Đỏ (thuộc dự án đường Đầu Sấu - Vĩnh Lộc) nát bấy thế này - Ảnh: M.Quốc

Tuyến đường đã làm xong đoạn từ Đầu Sấu đến cầu Cây Khô. Còn đoạn từ cầu Cây Khô đến cầu Đỏ làm dở dang rồi ngưng hẳn từ một năm nay. Ông Lưu Văn Tụy, phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, cho biết đoạn đường từ cầu Cây Khô đến cầu Đỏ do ngưng thi công quá lâu khiến mặt đường đã bong tróc, trơ cả đá gây lãng phí lớn.

Nếu con đường này làm xong thì việc thông thương từ xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A ra thị trấn Ngan Dừa hoặc ra huyện Phước Long, TP Bạc Liêu đều dễ và gần. Cả năm nay, do nửa con đường còn dở dang nên người dân, cán bộ hai xã này và cả người dân huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đành chọn đi đường khác xa hơn và rất bất tiện. Để ra thị trấn Ngan Dừa, nhiều người dân phải đi vòng qua Vĩnh Tuy (Kiên Giang) về Lương Nghĩa hoặc Lương Tâm (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Đi tuyến này, họ phải qua hai phà và đường dài thêm 4km. Các em học sinh không thể đi đường vòng nên phải chấp nhận đi lại trên con đường gồ ghề đang làm dở dang này. Theo ông Tụy, bà con cử tri nơi đây rất bức xúc chuyện con đường thi công dở dang và họ đã phản ảnh đến đại biểu HĐND các cấp, song chưa thấy chuyển biến gì.

Ông Lê Thanh Nhã, giám đốc Ban quản lý dự án Sở GTVT Bạc Liêu, cho biết tuyến đường này được làm bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Năm 2011 do không được bố trí vốn để làm tiếp, chủ đầu tư không có tiền trả nợ và ứng vốn cho nhà thầu nên nhà thầu không có tiền mua nhựa thảm mặt đường.

Thời điểm năm 2011, tuyến đường này cần thêm 5,5 tỉ đồng để hoàn thành. Nhưng đến thời điểm này, ông Nhã cho biết số vốn để làm xong đoạn đường trên bị đội lên hơn 1 tỉ đồng nữa do đường đã bị hư hỏng nhiều. Sở GTVT Bạc Liêu đã đề nghị UBND tỉnh bố trí một nguồn vốn khác để hoàn thành sớm đoạn đường còn lại nhưng đã hơn nửa tháng mà tỉnh vẫn chưa trả lời.

Xã đề xuất sai, dân chịu thiệt

Năm 1999, UBND xã Định An, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) lập dự án đền bù giải tỏa khu chợ tạm của xã để xây dựng chợ mới (chợ Hòa Lạc hiện nay). Theo phương án đền bù giải tỏa do ông Phạm Tấn Tho, chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, phê duyệt ngày 1-9-2003, hộ ông Phạm Thanh Niên bị mất trắng 3.000m2 đất nên được ưu tiên chọn nền sinh lợi tại vị trí số 7 khu A, khu tái định cư Hòa Lạc.

Ngày 23-6-2004, UBND huyện Lấp Vò ra quyết định cấp nền nhà số 5 cho ông Lưu Văn Nhựt, nền số 6 cho ông Nguyễn Văn Xưa, nhưng còn nền nhà số 7 của ông Niên thì chừa lại. Ông Niên khiếu nại thì được huyện giải thích do nền nhà này bị ông Lưu Văn Nhựt tranh chấp, ông Nhựt cũng muốn được cấp nền nhà này. Vụ việc cù cưa mãi cho đến ngày 25-10-2011, UBND xã Định An mới mời ông Niên lên thông báo không giao nền số 7 cho ông do không cưỡng chế được hộ ông Nhựt (nhà của ông Nhựt đang ở tại vị trí nền nhà số 7).

Ông Niên tiếp tục khiếu nại đến UBND huyện Lấp Vò. Sau nhiều lần làm việc, đầu năm nay UBND huyện lại ra quyết định cấp nền số 5 cho ông Niên, còn nền nhà số 7 cấp cho ông Nhựt. Lý do dẫn đến quyết định này là vì ông Nhựt đang có một ít đất (18,4m2) trên nền nhà số 7. Điều kỳ lạ là ông Xưa cũng có đến 37,5m2 đất nằm trên nền nhà số 7 mà UBND huyện bắt ông Xưa phải nhận nền nhà số 6!

Trả lời Tuổi Trẻ vì sao có chuyện trái khoáy như thế, ông Trần Minh Phi, phó chánh văn phòng UBND huyện Lấp Vò, cho biết vụ việc này do “lịch sử” để lại. Thời điểm đó, UBND xã Định An đã đề xuất sai nên UBND huyện phải chịu hậu quả giải quyết khiếu nại kéo dài. Ngày 30-6, UBND huyện đã ra văn bản trả lời khiếu nại của ông Niên. Theo đó, nếu ông Niên đồng ý nhận nền số 5 thì UBND huyện sẽ xem xét bù khoản chênh lệch giá trị giữa nền số 7 với nền số 5 hoặc đổi nền sang địa điểm khác. Tuy nhiên, đến nay ông Niên vẫn không đồng ý nhận nền theo phương án này.

Chợ cũng bị “treo”

Người dân tại ấp Chợ, xã Trung An, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết họ đang trông chờ chợ Bình Đức được xây dựng để ổn định cuộc sống. Nhiều năm qua chợ tự phát ngay dốc cầu Xoài Hột (thuộc tỉnh lộ 864) gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi chợ lẫn người lưu thông qua đây.

Ông Trần Thanh Bá, trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên - môi trường Tiền Giang, cho biết chủ đầu tư cần thêm phần đất bãi bồi cặp sông Tiền (khoảng 4.200m2) để xây dựng chợ Bình Đức, nhưng đó là phần đất ven sông thuộc quyền quản lý của Nhà nước. UBND tỉnh có kế hoạch quy hoạch bãi bồi dọc sông Tiền và cho các doanh nghiệp thuê lại nếu cần. “Sau khi có quyết định của tỉnh, chúng tôi sẽ giao đất cho nhà đầu tư để thi công” - ông Bá cho biết.

GUNCcoP7.jpgPhóng to
Chiếc xe Attila bị cháy rụi phần phía sau - Ảnh: Hữu Khoa

* Xe Attila bốc cháy khi đang chạy. Sáng 17-9, xe Attila do anh Trương Đức Hoàng (ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) điều khiển đang chạy trên đường Dương Đức Hiền hướng về đường Trường Chinh thì bất ngờ bốc cháy. Người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước dập tắt lửa nhưng chiếc xe đã bị cháy một phần phía sau và toàn bộ hệ thống dây điện phía bên phải.

Anh Hoàng cho biết từ trước đến nay chiếc xe này vẫn chạy bình thường. Theo anh Hoàng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy xe được xác định là do xe bị chập điện.

* Xe máy tông xe tải, hai người chết. Trưa 17-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT743 thuộc P.Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương) làm hai thanh niên chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên hai thanh niên (25-30 tuổi, chưa rõ danh tính) đi xe máy lưu thông trên đường ĐT743 từ hướng Đồng Nai qua Bình Dương. Khi vừa qua địa phận tỉnh Bình Dương thì xe lạc tay lái, lấn trái qua đường tông trực diện vào xe tải đang chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, người điều khiển xe máy chạy lạng lách với tốc độ cao.

Hiện Công an Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

WhJ0rLxj.jpgPhóng to

Nước đọng sau mưa trên đường 147 - Ảnh: Hữu Khoa

* Làm đường dở dang do thiếu kinh phí. “Đường 147, khu phố 3, P.Phước Long B, Q.9 (TP.HCM) được đào lên đặt cống thoát nước từ năm 2009 đến nay rồi bỏ đó khiến đường xuống cấp nặng, người dân đi lại rất khó khăn” - một bạn đọc báo tin.

Thực tế cho thấy đường trên có nhiều nắp cống cao hơn mặt đường và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Có đoạn nước đọng lại mặt đường sau mưa như một khúc sông.

Ông Trần Thanh Giàu, phó chủ tịch UBND P.Phước Long B, cho biết công trình trên do phường làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2009 nhưng do không đủ kinh phí nên đến nay vẫn chưa làm xong. Phường đã nhiều lần kiến nghị quận xin cấp kinh phí nhưng quận chưa cấp. Phường sẽ đề xuất quận gIặm vá lại những đoạn đường bị hư và tiếp tục kiến nghị quận cấp kinh phí để làm xong đường cho dân đi lại thuận lợi hơn.

rUIlcLfx.jpgPhóng to
Ảnh: Hữu Khoa
* Trụ điện “bẫy” người đi đường. Trước hẻm 229/64 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) có một trụ điện đứng giữa đường (ảnh). Người dân ở đây cho biết trụ điện này đứng giữa đường đã lâu khiến nhiều người đi xe máy va quẹt vào và bị thương nặng. Vào giờ cao điểm, xe cộ qua lại đây rất khó khăn.

Ông Huỳnh Trọng Nhân, phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, cho biết trụ điện đứng giữa đường do Q.Tân Phú mở rộng hẻm. Công ty đang chờ UBND Q.Tân Phú và chính quyền địa phương bàn bạc, chọn vị trí mới để di dời trụ điện này.

* Bênh bạn, đâm chết người. Do có mâu thuẫn từ trước, tối 14-9 Dương Huỳnh Tấn Hiếu (22 tuổi, ngụ Phú An, Bến Cát, Bình Dương) đến lán trại của công trình xây dựng tại khu phố 7, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) tìm anh Trần Văn Hải chửi bới và đòi đánh. Ông Trần Văn Uy, bố Hải, đã can ngăn nhưng Hiếu vẫn xông vào lán đòi đánh Hải bằng được. Thấy vậy, Đặng Quang Tú (22 tuổi, quê ở Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), người cùng quê và làm chung với Hải, cầm kéo đâm hai nhát vào cổ khiến Hiếu tử vong tại chỗ.

Công an Q.Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tú để tiếp tục điều tra vụ án.

iboSEoe0.jpgPhóng to
Đường vào mộ chị Sứ ngập nặng - Ảnh: Ngọc Tân

* Đường biến thành sông. Mấy ngày qua, sau những cơn mưa lớn, nhiều đoạn trên tuyến đường dẫn từ quốc lộ 80 vào khu di tích mộ chị Sứ ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bị ngập nặng.

Nhiều người dân trong khu vực cho biết do lượng nước mưa từ trên núi đổ xuống rất mạnh trong khi hệ thống thoát nước đã bị các công ty, xí nghiệp và hộ kinh doanh cá thể khai thác đá vùi lấp nên đường ngập nặng.

Ngày 17-9, ông Nguyễn Quốc Đoàn, chủ tịch UBND xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, xác nhận đường ở khu vực trên ngập úng là do một số đơn vị, cá nhân khai thác đá đã làm hư hỏng hệ thống thoát nước quanh khu vực núi Hòn Sóc. Theo ông Đoàn, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét và khắc phục nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

* Lại bắt tiểu thương góp tiền xây chợ. Tiểu thương tại chợ Tân Huề Đông, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành (Bến Tre) phản ảnh UBND xã yêu cầu họ phải đóng góp 2 tỉ đồng để xây dựng chợ mới.

Nhiều tiểu thương cho rằng đây là chợ nông thôn, mỗi ngày họ chỉ kiếm lời vài chục ngàn đồng mà bắt phải đóng góp hàng chục triệu đồng xây chợ là quá sức đối với họ.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, chủ tịch UBND xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, cho biết chợ Tân Huề Đông hiện tại nằm cặp theo tỉnh lộ 883, thuộc hành lang an toàn đường bộ. Việc buôn bán tại đây rất nguy hiểm và không đảm bảo an toàn giao thông, cần di dời vào trong và xây dựng thêm nhà lồng chợ, kiôt mới. “Hiện tại ngân sách không có để xây dựng chợ nên chúng tôi lên phương án vận động người dân góp tiền xây chợ, nhưng đây chỉ là phương án đưa ra, chúng tôi đang xin ý kiến chỉ đạo của huyện về chủ trương này” - ông Nghĩa nói.

Trước đó, tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) địa phương cũng đề nghị tiểu thương đóng góp tới 10 tỉ đồng để xây dựng chợ mới và bị phản ứng khá gay gắt.

* Nước sinh hoạt có cặn và mùi hôi. Nhiều hộ dân tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phản ảnh mấy tháng gần đây nước sinh hoạt được cấp từ hệ thống cấp nước của Nhà máy ximăng Hà Tiên 1 bị cặn vàng và có mùi hôi.

Ngày 17-9, ông Đặng Hồng Sơn - chủ tịch UBND huyện Kiên Lương - xác nhận phản ảnh của người dân là đúng. Theo ông Sơn, hiện nay hệ thống cấp nước từ thị xã Hà Tiên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân. Nước sinh hoạt của phần lớn người dân thị trấn Kiên Lương được cấp từ hệ thống của Nhà máy ximăng Hà Tiên 1, vốn là nguồn nước phục vụ cán bộ, công nhân viên nhà máy này.

Ông Sơn cho hay hiện nay Công ty ximăng Hà Tiên 1 đã đồng ý chuyển giao sáu hồ nước ngọt cùng hệ thống trạm bơm, ống dẫn do công ty này đầu tư cho cơ quan chức năng quản lý, khai thác từ đầu năm 2013. UBND tỉnh đã giao Công ty Cấp nước Kiên Giang tiếp nhận để khai thác phục vụ người dân.

Sắp có nhà tái định cư cho khu “rắn bò vào nhà dân”

Ông Trần Văn Công, Ban quản lý dự án xây dựng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết trong tháng 10 ban sẽ bố trí 300 nền nhà tái định cư cho người dân ở P.An Khánh, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trường này.

Dự án xây dựng Trường ĐH Y dược Cần Thơ được triển khai từ năm 2005 với tổng diện tích 43,8ha, có 850 hộ dân bị ảnh hưởng và cần khoảng 780 nền nhà tái định cư. Dự án này bị “treo” quá lâu do thiếu vốn thực hiện. Dự án “treo” khiến khu vực P.An Khánh, Q.Ninh Kiều bị bỏ hoang, tạo điều kiện cho rắn độc trú ngụ và bò vào nhà dân cắn nhiều người (Tuổi Trẻ ngày 5-9 đã phản ánh).

Mới đây Bộ Y tế đã đồng ý cho điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trường ĐH Y dược Cần Thơ và bổ sung kinh phí từ nguồn trái phiếu Chính phủ nên trường đã đẩy nhanh được tiến độ thi công xây dựng khu tái định cư rộng 12 ha để bố trí khoảng 700 nền nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

MINH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đường dây nóng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất