Tuy nhiên đã gần ba năm trôi qua, nhiều ngôi nhà 167 chỉ mới dựng lên khung nhà và mái tôn. Hơn 70 hộ vẫn chưa có nhà, phải ở trong những ngôi nhà sàn rách nát.
![]() |
Nhà 167 của ông Hồ Văn Công (bản Xơ Lang, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) mới chỉ có bộ khung và mái, nên chỉ được dùng để phơi áo quần - Ảnh: Quốc Nam |
Bà Hồ Thị Kim Cúc, phó chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho biết theo quy định, Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/nhà nên chỉ làm phần móng, khung và mái, những hạng mục còn lại các hộ dân tự làm bằng nguồn vốn vay 8 triệu đồng mỗi nhà từ ngân hàng chính sách xã hội.
Tuy nhiên, do cán bộ cấp xã thôn không nói rõ nên một số người dân cứ chờ Nhà nước hoàn thiện nhà mới vào ở. Đến khi dân muốn làm thì giá cả đã tăng, 8 triệu đồng tiền vay không còn đủ để hoàn thiện ngôi nhà. Bà Cúc cho biết thêm do đời sống của đồng bào khó khăn, nên huyện đang tìm nguồn vốn từ các nhà hảo tâm để hoàn chỉnh số nhà 167 còn lại.
Tan nát đường Lìa
Tuyến đường độc đạo vào bảy xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xuống cấp nặng nề từ hơn một năm nay. Mặt đường nhựa rộng 3m bị bong tróc gần hết, ổ gà, ổ trâu chồng lên nhau khắp chiều dài hơn 50km từ xã Tân Long vào đến xã Pa Tầng (ảnh). Có những đoạn như đoạn qua xã Thuận mặt đường bị lún hơn 20cm.
Thời gian gần đây, người dân vùng Lìa trồng hơn 1.000ha sắn, xe chở sắn thu hoạch chạy hằng ngày càng làm tuyến đường này tan nát.
![]() |
Ảnh: Quốc Nam |
Ông Nguyễn Hữu Anh, phó giám đốc Sở GTVT Quảng Trị, cho biết tuyến đường này bị xuống cấp do sử dụng đã quá lâu. Sở đã lập dự án nâng cấp tuyến đường và được Chính phủ đồng ý, nhưng hiện nguồn vốn chưa về nên chưa triển khai được.
Xây trường nhưng thiếu bàn ghế
Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 3 tỉ đồng gồm 10 phòng học khang trang, đưa vào sử dụng từ tháng 12-2011 nhưng đến nay vẫn chưa có bàn ghế học sinh.
Theo hiệu trưởng Ngô Tấn Quyết, trường đang thiếu 180 bộ bàn ghế dành cho học sinh. Để đảm bảo việc dạy và học, nhà trường phải đi mượn bàn ghế cũ của Trường tiểu học Võ Thị Sáu gần đó về đóng, sửa lại và tận dụng bàn ghế của phòng thực hành, phòng thí nghiệm. Ông Nguyễn Huy Mót - phó chủ tịch UBND xã Đăk Kan - cho biết người dân đã kiến nghị nhiều lần và thời gian tới xã tiếp tục đề xuất UBND huyện trang bị bàn ghế để đảm bảo việc dạy và học của trường.
Ngày 20-3, ông Bùi Duy Chung - phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi - nói vừa qua chỉ mới có kinh phí xây dựng trường lớp, chưa có kinh phí mua bàn ghế và trang thiết bị. UBND huyện vừa chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện rà soát và lập tờ trình để bố trí kinh phí mua sắm bổ sung thời gian tới.
Sẽ lắp đặt rào chắn tại kênh Nước Đen
Tuổi Trẻ ngày 22-3 đăng tin: “Tìm thấy xe của người mất tích dưới kênh Nước Đen”, nhiều bạn đọc cho rằng nếu không rào chắn tại kênh này sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường.
![]() |
Ảnh: Mậu Trường |
Theo khảo sát của chúng tôi vào ngày 22-3, đoạn kênh Nước Đen (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), nơi thường xảy ra tai nạn có mực nước khoảng 3-4m (lúc nước lên), lục bình dày đặc. Hai bên bờ kênh không có rào chắn và chỉ có một bên bờ kênh đặt biển cảnh báo: “Hố sâu nguy hiểm”. Theo người dân trong khu vực, trước đây có một cây cầu ngay đầu hẻm 754 Tân Kỳ Tân Quý bắc qua kênh Nước Đen. Sau này cơ quan chức năng phá bỏ cây cầu này nhưng không làm hàng rào và biển báo nên nhiều người chạy xe máy đi qua đây đã bị rớt xuống kênh. Một người dân sống gần đoạn kênh này cho biết hầu như nhà nào ở đây cũng chuẩn bị sẵn một sợi dây để cứu người bị rớt xuống kênh vì tháng nào cũng có 3-4 trường hợp người chạy xe máy rớt xuống kênh.
Ông Phan Thanh Phong, phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, cho biết phường đã có văn bản đề nghị quận xem xét lắp đặt hàng rào hai bên đoạn kênh này để đảm bảo an toàn cho người đi đường.
Liên quan đến vụ “Tìm thấy xe của người mất tích dưới kênh Nước Đen”, bà Lê Thị Sương, mẹ của anh Lê Lê Văn Khiết, cho biết anh Khiết bị mất tích vào ngày 3-11-2011 đến nay. Bà Sương xác nhận chiếc xe máy và một số vật dụng khác tìm thấy dưới kênh Nước Đen là của con trai bà. Hiện gia đình đang tiếp tục chờ cơ quan chức năng thử ADN để xác định các mẩu xương tìm thấy dưới kênh có phải của anh Khiết hay không.
* Không bắt buộc thi chứng chỉ starter. Nhiều phụ huynh có con đang học lớp 2 tại các trường tiểu học ở TP.HCM thắc mắc vì sao nhà trường yêu cầu HS khối 2 đóng 19 USD (hoặc 400.000 đồng) lệ phí thi tiếng Anh chứng chỉ Cambridge? Việc này có bắt buộc không? Về vấn đề này, TS Lê Ngọc Điệp, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết từ năm học 2009-2011, các trường tiểu học tại TP không tổ chức khảo sát để tuyển chọn HS vào lớp tăng cường tiếng Anh (TCTA) nữa. Chủ trương của TP là mở rộng đầu vào chương trình TCTA, phụ huynh đăng ký cho con học TCTA theo nguyện vọng và khả năng tổ chức giảng dạy của từng trường. Tuy nhiên, để chuẩn hóa trình độ, đến hết năm lớp 2, HS có chứng chỉ starter theo khảo sát của ĐH Cambridge mới được tiếp tục học chương trình TCTA lớp 3. Những HS không thi hoặc thi không đạt chứng chỉ này sẽ chuyển sang các chương trình tiếng Anh tự chọn tại trường. Ngược lại, những HS không học chương trình TCTA tại trường nhưng có chứng chỉ starter sẽ được vào học lớp 3 TCTA (nếu có nguyện vọng). Các trường không bắt buộc tất cả HS phải thi chứng chỉ tiếng Anh. * Không thể xin việc vì công an giữ hộ khẩu. Ngày 22-3, ông Trương Tấn Phát (ngụ P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) phản ảnh hộ khẩu của gia đình do mẹ ông là bà Huỳnh Thị Khanh đứng tên bị cảnh sát khu vực Công an P.6 thu giữ hai tháng qua. Việc này khiến em gái ông Phát không xin được việc làm vì đi đâu doanh nghiệp cũng đòi phải có hộ khẩu. Ông Trần Hải Minh, trưởng Công an P.6, TP Mỹ Tho, cho biết cháu của ông Phát là Trương Minh Mẫn (17 tuổi) bị phạt vi phạm hành chính do gây mất trật tự công cộng từ Tết Nguyên đán vừa qua nhưng đến nay chưa ra trình diện và đóng phạt. Do mời nhiều lần mà Mẫn không đến nên cảnh sát khu vực phải giữ sổ hộ khẩu của gia đình. “Trường hợp gia đình cần sổ hộ khẩu thì cha mẹ của Mẫn nên đến nộp tiền phạt hoặc cam kết khi nào nộp, công an phường sẽ trả sổ hộ khẩu ngay” - ông Minh nói. * Bán gà sống trên cầu Tham Lương. Anh Nguyễn Quốc Dũng phản ảnh: “Khu vực cầu Tham Lương, P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) vẫn còn gần 10 điểm bán gà sống trái phép khiến người dân lo lắng việc mua bán gà chưa qua kiểm dịch sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng trong tình hình dịch cúm gia cầm xảy ra như hiện nay”. Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 19 và 20-3, từ chân cầu Tham Lương (phía Q.Tân Bình) lên đến quá nửa đỉnh cầu có đến tám điểm bán gà sống. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Kim Hồng, phó chủ tịch UBND Q.Tân Bình, cho biết quận và P.15 đã liên tục ra quân kiểm tra, xử lý các điểm bán gia cầm trái phép tại khu vực cầu Tham Lương, nhưng do đây là địa bàn giáp ranh, dân buôn bán gia cầm sống từ các huyện, tỉnh lân cận thường đổ về mua bán. Khi có đoàn kiểm tra thì họ chạy, khi đoàn rút đi họ lại bày ra bán tiếp. “Sắp tới quận sẽ phối hợp với P.Đông Hưng Thuận, Q.12 để đồng loạt ra quân, chuyển hóa địa bàn khu vực này” - bà Hồng nói. * “Đối diện nhà số D16/23B, tổ dân phố 19, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm sống gây ô nhiễm đã lâu nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, xử lý” - một bạn đọc phản ảnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là địa điểm vừa chăn nuôi vừa giết mổ gia súc, gia cầm nằm sâu trong khu dân cư thuộc “hẻm chuồng heo”. Đại diện phòng kinh tế, UBND huyện Bình Chánh cho biết sau khi nhận được tin báo, ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm huyện đã lên kế hoạch kiểm tra và xử lý địa điểm giết mổ trái phép nói trên. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành dự kiến chọn ngày giờ thích hợp để kiểm tra, xử lý. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận