Nhà giáo và cơn giông... ủng hộ

LÊ MINH HOÀNG (Tiền Giang)
LÊ MINH HOÀNG (Tiền Giang)

TTC - Ấp xin ủng hộ làm đường<BR>Lại thêm một ít cho trường “nuôi heo”(1)<BR>Xã kêu ủng hộ người nghèo<BR>Huyện thì nói kẻ gieo neo đang cần

Tỉnh bảo phải rộng lòng nhânThương người như thể thương thân ấy màCông đoàn lại cất bài caCòn nhiều “mái lạnh”(2) nên ta phải làm.Thanh niên còn lắm gian nanCần giúp ít vốn làm ăn với đờiPhụ nữ thì hỡi người ơi!Nhiều chị khốn khó rối bời gieo neo.Học sinh nhiều đứa quá nghèoKhuyến học phải giúp để theo mọi ngườiChữ thập đỏ, phải góp thôiĐể làm từ thiện cho đời bớt đauBệnh nhân nghèo, biết làm saoCũng phải đóng góp cho mau kẻo làMỗi người một ít đem raBất kể lương tháng có là bao nhiêuBài ca cũ vẫn cứ kêuPhải “đùm lá rách” càng nhiều càng hayLành gì cái lá này đâyBa đồng ba cọc mỗi ngày ngóng trông“Ủng hộ” thông báo là xongVận động? Rách việc, “trừ lương” cứ làmAnh nào lớn mật lớn ganÝ kiến này nọ thì quàng thi đuaChuyện thật mà cứ như đùaTháng nào cũng “ủng” thì vua cũng nghèoHuống hồ lương kẻ bọt bèoMà “ủng” nhiều quá hóa nghèo sớm hơnHoan hô chủ nghĩa bình quânLòng nhân ta cũng chia phần đều nhau!

_________

(1): Heo đất.(2): Cuộc vận động “Vì mái ấm Công đoàn”.

SVbzE1wU.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ MINH HOÀNG (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà giáo

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất