Nhà báo từ thiện

HƯỜNG NGUYỄN - THU HIỀN
HƯỜNG NGUYỄN - THU HIỀN

TT - Với bà Trần Thị Lai ở miền rừng núi tỉnh Bắc Giang thì viết báo là để cứu đời, giúp người.

EHrmXNEq.jpgPhóng to
Máy ảnh bỏ túi, nón trên đầu, vòng xe lăn bánh... bà Lai lại lên đường đi tìm những mảnh đời bất hạnh - Ảnh: H.N.

Hàng trăm bài báo của bà trong 15 năm qua đều tập trung vào đề tài tình thương, nhân đạo.

Ở thị trấn Yên Thế, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ai cũng biết bà Lai. Nhà bà nằm ở số 2 ngay đầu con phố thuộc tỉnh lộ 265 chạy qua thị trấn. Năm nay đã bước vào tuổi 67 nhưng bà Lai vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà kể: “Sáng nào tôi cũng đạp xe 30km từ nhà đi khắp làng trên xóm dưới vừa để tập thể dục, đồng thời tìm kiếm thông tin đáng viết”.

Đam mê báo chí nhưng sau khi qua tuổi 50, con cái đã trưởng thành bà mới bắt đầu mày mò viết lách.

Những ngày đầu bước vào nghiệp viết lách của bà Lai vô cùng vất vả, tốn kém và cả thất bại. Nhưng điều đó càng khiến cho người phụ nữ đã ngoài 50 thêm ý chí, quyết tâm hơn. Viết báo từ năm 1998 nhưng mãi đến mấy năm sau, những bài viết của bà mới thỉnh thoảng được đăng trên các tờ báo của tỉnh Bắc Giang hoặc vài tờ báo của các bộ, ngành ở trung ương. Nói là bài báo thì hơi quá, bởi khi ấy bà chỉ phản ánh thông tin 300-400 chữ về những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn Yên Thế đến các chuyên mục như: Nhịp cầu nhân ái, Quỹ tấm lòng vàng, hay trang bạn đọc.

Phải đến ngày 25-10-2003, dấu ấn trong nghiệp viết lách của bà mới được khẳng định rõ nét. Trên báo Bắc Giang có đăng bài về hoàn cảnh đáng thương của gia đình có năm người bị teo cơ, không được chạy chữa và đang sống dở chết dở từng ngày, cuộc sống vô cùng tăm tối. Sau khi bài báo xuất hiện, huyện Yên Thế, Quỹ tấm lòng vàng Bắc Giang và nhiều đơn vị đoàn thể đã ra tay cứu trợ ngay gia đình đó.

Năm 2005, chị Trần Thị Phương - một người bị bại liệt nhiều năm ở Yên Thế - đã được Công ty võng xếp Duy Lợi tặng cho chiếc xe lăn để đi lại và sinh hoạt. Đó cũng nhờ bài báo của bà Lai.

Cứ thế, suốt 15 năm qua bà Lai vẫn miệt mài từng ngày đi săn tin, viết bài về những hoàn cảnh đáng thương, éo le, tàn tật. Cho đến nay đã có hơn 10 gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và hàng chục nhân vật trong các tác phẩm của bà Lai được các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Người dân ở cùng khu phố với bà Lai kể: “Ngày nào cũng thấy bà đạp xe đi từ sáng sớm, với cuốn sổ, hộp kính, bút và chiếc máy ảnh nhỏ ở giỏ xe. Bà đúng là người có tấm lòng vàng, có nhiều bài báo bà tặng cả nhuận bút cho nhân vật của mình”.

Thậm chí chúng tôi còn được biết có nhiều tác phẩm sau khi được đăng báo thì bà đã viết thư tới các doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn để kêu gọi giúp đỡ. Làm từ thiện thì có rất nhiều người làm và nhiều cách, nhưng cái cách như của bà Trần Thị Lai ở Yên Thế, Bắc Giang thì thật hiếm có và rất đáng trân trọng.

HƯỜNG NGUYỄN - THU HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất