10/08/2015 08:48 GMT+7

Nhà báo cà phê vỉa hè: "Em chỉ muốn..."

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm qua đại hội nhà báo quốc gia, mấy anh nhà báo quèn túm tụm cà phê vỉa hè tán chuyện rôm rả. Các nhà báo này sướng nhất là muốn được làm nghề ngon lành.

Ảnh tư liệu

- Ông ước gì? - một nhà báo có thâm niên hỏi anh đồng nghiệp đeo mắt kiếng.

- Em chỉ muốn khi chụp hình không bị côn đồ giật máy. Mà bị giật là mong mấy anh công an trị đám cô hồn, hỗ trợ cho em tác nghiệp.

- Còn anh? - lại anh nhà báo thâm niên hỏi một anh trắng trẻo.

- Em chỉ muốn khi có sự kiện, gặp người phát ngôn thì họ phát ngôn...

- Ủa, chớ người phát ngôn có bao giờ không phát ngôn đâu?

Nhiều anh trố mắt.

- Dạ có, nhưng rất nhiều nhà phát ngôn chỉ phát ra các câu thế này: "Chúng tôi không trả lời về vấn đề này. Về vấn đề này, xin gửi câu hỏi và trả lời bằng văn bản"... Có khi chẳng ai thèm đoái hoài luôn!

Cả đám suy tư.

Hốt có một anh lặng lẽ:

- Tui muốn chúng ta có nhiều nhà báo giỏi, biết xả thân. Tui muốn có nhiều nhà báo tử tế, bớt đi những nhà báo hư hỏng vòi vĩnh. Tui muốn có nhiều nhà báo có khí phách, dám nói tiếng nói sự thật, dám đứng về công bằng và lẽ phải. Tui muốn...

Cả nhóm vỗ tay hoan hô:

- Mày tính tiền giùm cả nhóm luôn hén!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên