20/11/2022 15:25 GMT+7

Nguyễn Phong Việt đã thôi đớn đau với 'Chúng ta sống, là vì...?'

TRẦN MẶC
TRẦN MẶC

TTO - Khi bắt đầu một hành trình khác với những câu văn dài, Nguyễn Phong Việt đã chọn lược bỏ nỗi buồn khỏi câu chữ để tìm đến niềm vui và sự an yên trong cuộc sống, cũng như từ tâm hồn của chính mình.

Nguyễn Phong Việt đã thôi đớn đau với Chúng ta sống, là vì...? - Ảnh 1.

Chúng ta sống là vì…? là tập tản văn thứ hai của Nguyễn Phong Việt do - Ảnh: TRẦN MẶC

Hành trình đó bắt đầu từ tập tản văn đầu tiên Chúng ta sống có vui không?, cho đến tập tản văn thứ hai Chúng ta sống, là vì…? vừa ra mắt độc giả vào sáng 20-11 tại sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP.HCM).

“10 năm với 10 tập thơ, đây đã là thành quả rất lớn với bản thân tôi. Tôi muốn một quãng lặng với thơ để khi quay trở lại sẽ là một trải nghiệm, một tâm thế mới, thú vị và sâu sắc hơn” - Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Trước đó, cứ mỗi mùa Giáng sinh, Nguyễn Phong Việt lại đều đặn cho ra mắt một tập thơ. Lần gần nhất, anh trình làng tập thơ Đã đi qua thương nhớ, đánh dấu hành trình 10 năm cầm bút, đồng thời khép lại ngày tháng gieo vần trên chữ của mình.

Ở tuổi ngoài bốn mươi, tác giả chọn lấy niềm vui làm trọng tâm, do vậy anh không muốn độc giả của mình sẽ chìm mãi trong đau khổ của những vần thơ đã gieo. Lúc này anh khởi đầu với các câu chuyện "bắt được từ cuộc sống", từ ánh nhìn của một con người đã đi qua nhiều va vấp.

Với tập tản văn thứ hai, Nguyễn Phong Việt dùng góc nhìn mộc mạc để kể, thay vì xen vào những lãng mạn hay đớn đau như đã từng.

Đó là những câu chuyện nhỏ được anh chắt lọc từ cuộc sống thông qua trải nghiệm. Tác giả mong muốn từ câu chuyện cá nhân của anh trên những trang viết, độc giả có thể nhìn thấy sự đồng cảm và tìm ra câu chuyện của riêng mình.

Nguyễn Phong Việt đã thôi đớn đau với Chúng ta sống, là vì...? - Ảnh 2.

Nguyễn Phong Việt giao lưu cùng độc giả sáng nay - Ảnh: TRẦN MẶC

“Khi gặp nhau, chúng ta ít hỏi thăm sống có vui không. Chúng ta chỉ thường hỏi công việc có tốt, gia đình như thế nào…

Từ câu chuyện Chúng ta sống có vui không? sẽ nối tiếp với câu chuyện Chúng ta sống, là vì…? Chúng ta ai cũng có một lựa chọn, ước mơ để sống và làm việc, nhưng chúng ta hiếm khi hỏi bản thân rằng những điều đó có xứng đáng không” - Nguyễn Phong Việt chia sẻ về quyển sách.

Từ thơ chuyển sang văn không phải điều quá khó, nhưng thơ vốn cô đọng, vậy nên khi chuyển sang văn xuôi, ngòi bút của tác giả cũng đòi hỏi cách xây dựng khác đi. Khi bắt đầu quyển sách với những câu văn dài, Nguyễn Phong Việt đã nỗ lực thoát khỏi những câu thơ.

Nhận xét về Nguyễn Phong Việt, tác giả Tống Phước Bảo cho biết: Với một người đã đi qua rất nhiều va vấp trong cuộc đời thì những điều anh truyền tải sẽ mang những câu chuyện có thật trong cuộc sống, mang tư tưởng tích cực hơn, bởi vì dù bất cứ lý do gì thì chúng ta vẫn phải sống trong cuộc đời này. Tôi nghĩ độc giả sẽ tìm thấy được suy niệm thật an lành qua những câu chuyện”.

Nguyễn Phong Việt đã thôi đớn đau với Chúng ta sống, là vì...? - Ảnh 3.

Tác giả Nguyễn Phong Việt ký tặng bạn đọc trong buổi ra mắt sách - Ảnh: TRẦN MẶC

Nguyễn Phong Việt bắt đầu quyển sách từ một câu hỏi Chúng ta sống, là vì...?, rồi lại dùng 184 trang viết để cùng độc giả giãi bày về câu hỏi này. Suy cho cùng, quyển sách cuộc sống có trăm ngàn câu chuyện, nếu bây giờ không chọn niềm vui thì những ngày tháng sau này sẽ bớt đi nhiều niềm vui.

Như những lời mà Nguyễn Phong Việt đã nhắn gửi: "Chúng ta đang sống, vì điều gì, cũng được. Nhưng hãy sống với niềm vui, vì chúng ta xứng đáng với điều đó, nhất là trong hình hài của một con người trong kiếp này!".

Nguyễn Phong Việt - ngồi đâu đó ghi chép lòng người Nguyễn Phong Việt - ngồi đâu đó ghi chép lòng người

TTO - "Chúng ta sống có vui không?" - Quyển tản văn dễ thương như một lời an ủi, xoa dịu nội tâm trong một ngày nhọc nhằn.

TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên