28/09/2007 04:53 GMT+7

Nguyễn Linh Ngọc - chua xót tình trần

HẠNH THỦY
HẠNH THỦY

TT - Cuộc đời đầy huyền thoại của ngôi sao Nguyễn Linh Ngọc - một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc - một lần nữa lại được tái hiện qua diễn xuất của Ngô Thanh Liên, sau hóa thân ấn tượng của Trương Mạn Ngọc trong bộ phim cùng tên trước đây.

(Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 22g từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 28-9)

gWEzGtW7.jpgPhóng to

Diễn viên Ngô Thanh Liên (ảnh) đặc biệt gây được ấn tượng trong các vai diễn cổ trang. Cô là một trong số ít nữ diễn viên có lối sống khá kín đáo, không tạo xìcăngđan. Những phim Ngô Thanh Liên từng tham gia diễn xuất có: Hoa nở trong mộng (Chuyện tình Thượng Hải), Thần điêu đại hiệp, Trời như có tình, Lỡ duyên, Bắc Ngụy Phùng thái hậu, Thiên nhược hữu tình...

TT - Cuộc đời đầy huyền thoại của ngôi sao Nguyễn Linh Ngọc - một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc - một lần nữa lại được tái hiện qua diễn xuất của Ngô Thanh Liên, sau hóa thân ấn tượng của Trương Mạn Ngọc trong bộ phim cùng tên trước đây.

Đạo diễn Thẩm Duyệt cho biết: "Chúng tôi làm phim vì muốn khán giả được biết nhiều hơn về cuộc đời éo le của Nguyễn Linh Ngọc". Điện ảnh Trung Quốc những thập kỷ trước còn ghi danh cô trong các phim nổi tiếng như Danh nghĩa vợ chồng, Nhân sinh, Cỏ dại hoa ngàn, Trò vui, Thần nữ...

Phải chăng duyên số luôn đánh đố phận hồng nhan? Hay chính tình yêu đã khiến người con gái tài hoa sẵn sàng dấn thân vào hai chữ đoạn trường? Vướng vào sợi dây oan tình với chàng công tử phong lưu Đạt Dân, Linh Ngọc bắt đầu đối diện với mặt trái cuộc đời. Rồi một tình yêu trong sáng với Đường Lý San cũng trở nên mong manh với những khốn khổ của niềm đau... Và cô gái "còn thanh mảnh hơn hoa cúc" ấy đã tự kết liễu đời mình khi mới 25 tuổi (năm 1935), bao quanh là hào quang danh vọng.

Một cô gái tài năng mà bất hạnh, cả hai người đàn ông cô yêu, cuối cùng chỉ coi cô như một phương tiện kiếm tiền.Và bức thư tuyệt mệnh của Linh Ngọc - Lời người thật đáng sợ - khiến chúng ta, những người xem phim không khỏi giật mình về tình yêu, về sự tổn thương mà đôi khi không biết vô tình hay cố ý, con người đã đem lại cho nhau. Kiếp nhân sinh thật ngắn ngủi, sao chúng ta không chân thành với tình yêu, với tiếng nói từ đáy trái tim mình?

HẠNH THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất