18/09/2019 05:32 GMT+7

Người Ý luôn là khắc tinh của người Đức

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Không phải những màn tỏa sáng cá nhân hay thậm chí là pha “kiến tạo cho đối phương” của Van Dijk, tài năng của HLV Carlo Ancelotti mới là yếu tố trực tiếp giúp Napoli quật ngã nhà đương kim vô địch Liverpool.

Người Ý luôn là khắc tinh của người Đức - Ảnh 1.

Ancelotti (trái) một lần nữa đánh bại Klopp. Ảnh: AFP

Không ít người hâm mộ trung niên sẽ phải ngạc nhiên khi biết Ancelotti – cái tên lừng lẫy một thời giờ đây đang huấn luyện một đội bóng "bình dân" như Napoli. 

Chất lượng của Serie A nhiều năm qua đã xuống quá thấp. Và khán giả giờ đây chỉ biết đến Juventus, họa hoằn lắm là Inter Milan với vài thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý hè rồi.

Khi Ancelotti chọn Napoli làm điểm đến vào hè 2018, đó gần như là một quyết định "về hưu". Suốt 20 năm trước đó, chiến lược gia người Ý chỉ dẫn dắt những đội bóng giàu nhất, mạnh nhất, từ Juventus, AC Milan cho đến Chelsea, PSG rồi Real Madrid, Bayern Munich. Napoli không yếu, nhưng hiển nhiên chỉ là một "đội bóng bình dân" khi đặt cạnh những đại gia kể trên.

Về Napoli phải chăng cho thấy Ancelotti đã hết thời? 

Chắc chắn không phải, ít nhất là sau những gì đội bóng của ông đã thể hiện trước Liverpool rạng sáng nay. Mùa thứ hai liên tiếp họ quật ngã Liverpool trên sân nhà và mùa sau lại ấn tượng hơn mùa trước.

So với một năm trước, Liverpool lúc này là nhà đương kim vô địch châu Âu và mạnh hơn hẳn. "Lữ đoàn đỏ" nhập cuộc đúng với tinh thần của một nhà vô địch: mạnh mẽ và tự tin. 

Salah, Firmino, Mane chơi không hề tệ, nhưng rồi bị hóa giải trong một ngày thi đấu tuyệt vời của Koulibaly và Manolas.

Nói đúng hơn, Koulibaly - Manolas và những hậu vệ khác của Napoli đã một lần nữa truyền tải được hình ảnh của lối đá phòng ngự kiểu Ý. 

Họ không cần phải phòng ngự quá co cụm, thi thoảng cũng có chút bất cẩn, nhưng quan trọng là luôn chủ động trong các tình huống đối mặt với dàn ngôi sao phía Liverpool.  

Trên hàng công, Napoli tấn công không nhiều, nhưng mỗi lần lên bóng đều khiến Liverpool chao đảo. Và rồi những đội bóng Ý kiểu đó chỉ cần chờ đối phương mắc sai lầm. Và hai cầu thủ mắc sai lầm ở trận này là Robertson (phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền mở tỷ số) và Van Dijk (chuyền về vào chân Fernando Llorente).

Liverpool thực sự mạnh, nhưng lối đá phòng ngự phản công sinh ra là để quật ngã những gã khổng lồ kiêu hãnh kiểu vậy. 

Jurgen Klopp có thể là HLV xuất sắc nhất thế giới lúc này, nhưng trong những màn so tài chiến thuật Ancelotti vẫn luôn là bậc thầy. Và người Ý cũng luôn là khắc tinh của người Đức trong bóng đá.

Khi những cái tên như Ancelotti vẫn còn xuất hiện, thế giới bóng đá vẫn nằm ngoài quy luật "mạnh được yếu thua"

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên