02/08/2023 20:04 GMT+7

Người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn đã qua đời

Ông Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu vào tối qua 1-8-2023, hưởng thọ 94 tuổi.

Người viết thư thuê Dương Văn Ngộ nói chuyện với Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tại Bưu điện TP.HCM sáng 2-11-2012 - Ảnh: T.T.D.

Người viết thư thuê Dương Văn Ngộ nói chuyện với Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tại Bưu điện TP.HCM sáng 2-11-2012 - Ảnh: T.T.D.

Theo gia đình, lễ nhập quan cho ông vào sáng nay 2-8 tại nhà riêng số 122/76 Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Linh cữu ông sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương vào sáng 5-8.

Ông Dương Văn Ngộ (sinh năm 1930) làm nhân viên Bưu điện Thị Nghè từ năm 16 tuổi. Từ 1952 ông chính thức làm nhân viên Bưu điện Sài Gòn. 

Sau khi về hưu vào năm 1990, ông xin được ở lại Bưu điện TP.HCM để viết thư tay cho bà con không biết chữ, cũng như viết thư, dịch thư sang tiếng Anh, tiếng Pháp cho khách gửi đi nước ngoài. 

Trả lời phỏng vấn của nhà báo, ông Ngộ cho biết trong mấy chục năm làm nghề viết thư tay, ông đã viết, dịch cả triệu thư, bưu thiếp gửi đi khắp nơi trên thế giới.

Một thời, khi nói đến Bưu điện thành phố, người ta phải nhắc đến ông Ngộ, ông nổi tiếng khắp năm châu. Nhiều du khách nước ngoài tìm đến đây ngoài chiêm ngưỡng nét đẹp kiến trúc còn muốn nghe câu chuyện thành phố này từ chính ông.

Năm 2009, ông Dương Văn Ngộ được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam.

Chứng nhân của những cánh thưChứng nhân của những cánh thư

TTO - 30 năm ngồi ở một góc Bưu điện TP.HCM, ông Dương Văn Ngộ, 89 tuổi, người viết thư thuê cuối cùng ở bưu điện này, đã trở thành chứng nhân của những cánh thư đi khắp thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên