Chị Thiên Lý (thứ hai từ phải sang) với các nhân viên bếp tại nhà hàng Thái Việt của mình. Ai cũng muốn đi xem tuyển VN đá, nhưng phải chia nhau nghỉ - Ảnh: N.K.
Càng sát ngày đội tuyển VN đá trận mở màn Asian Cup 2019 với Iraq (8-1), không khí bóng đá trong cộng đồng người VN tại Abu Dhabi nói riêng và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nói chung càng thêm nóng.
Ngoài bàn tán sôi nổi cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển VN ở sân chơi lớn của châu lục, việc tìm vé vào sân và thu xếp công việc đi cổ vũ là quan tâm lớn nhất của những người VN đang sinh sống và làm việc tại UAE.
Nhiều người đã lên mạng đặt mua vé từ hơn một tháng trước, nhưng đến hôm qua (5-1) không phải ai cũng có vé trận mở màn quan trọng với Iraq. Vé xem trận đấu được chủ nhà UAE bán qua hai đường online và trực tiếp.
Trong đó, vé online tưởng dễ mua (vì CĐV hai đội không nhiều) lại bỗng khó mua với người lao động VN tại UAE. Khó bởi người mua cần dùng thẻ ngân hàng thanh toán, trong khi đa số người VN ở đây là người lao động và không có thẻ ngân hàng. Họ phải nhờ người mua khá vất vả.
Không phải ai cũng có thể mua vé online, người lao động VN tại UAE đành trông chờ vào mua vé trực tiếp được bán ở sân và tại các trung tâm mua sắm lớn. Nhưng khổ nỗi nhiều người phải đi làm, hoặc làm ca tối nên cũng khó mua vé được. Đã vậy, khi mua thì hệ thống bán lại gặp trục trặc. Anh Vũ Văn Tùng - hướng dẫn viên du lịch tại Dubai - cho biết trưa 5-1, khi anh đến trung tâm mua sắm mua vé thì hệ thống bán vé hỏng.
Trường hợp của Tùng khá "chua chát". Tuy có rất nhiều vé trận VN - Iraq nhưng anh bán hết từ vài ngày trước. Giờ chót, do người bạn thân cần, anh phải lặn lội tìm mua vé. "Công ty du lịch của tôi mua vé khá nhiều từ ban tổ chức để cho khách vào xem ba trận đấu ở vòng bảng. Tuy nhiên, do hãng hàng không hỗ trợ vé bóng đá nên số lượng vé mua bỗng dư ra, phải rao bán lại trên trang cộng đồng người Việt tại UAE bằng với giá gốc đã mua. Mọi người mua nhiều khiến tôi đi giao vé hụt hơi, nay lại vất vả kiếm vé cho bạn" - anh chia sẻ.
Vé xem trận đấu có ba giá: 25 AED (158.000 đồng), 50 AED (316.000 đồng) và 70 AED (khoảng 475.000 đồng). Với nhiều người lao động, giá vé như vậy là không quá mắc. Chị Phạm Thị Thiên Lý - chủ salon làm đẹp và nhà hàng Thái Việt tại Dubai - nói: "Lâu lâu mới có dịp đi ủng hộ đội nhà, nhất là khi đội tuyển VN đang thể hiện lối chơi và thành tích ấn tượng".
Cũng với suy nghĩ đó nên nhiều người lao động ở Dubai (cách Abu Dhabi 150km) đã lo xin nghỉ làm, hoặc xin đổi lịch nghỉ từ sớm để có thể đi ủng hộ đội tuyển VN. Dù vậy, những người VN làm chung phải "nén" lòng chia nhau ra xin nghỉ, vì không thể cùng đi xem một trận đấu khi nhà hàng vẫn phải hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận