21/06/2012 06:24 GMT+7

Người Ukraine buồn nhưng không hổ thẹn

THẾ ANH (từ Ukraine)
THẾ ANH (từ Ukraine)

TT - Hôm qua là ngày Donetsk đón một lượng khách thập phương lớn nhất từ trước đến nay. Tàu tốc hành, tàu thường và cả xe buýt từ các nơi đổ về Donetsk đều hết chỗ.

2DvFXAuD.jpgPhóng to

Nhiều thanh niên ở tận Odessa, Kiev, Lviv... đành tự lái xe hơi đến đây để mong chờ một chiến thắng của đội nhà. CĐV Anh với khoảng 5.000 người cũng là một kỷ lục về khán giả nước ngoài có mặt tại sân Donbass từ đầu mùa giải đến nay...

CĐV Ukraine và Anh, ai cũng hồ hởi chờ một chiến thắng.

Hiệp một mở màn với những pha áp đảo của tuyển Ukraine khiến fan chủ nhà tự tin hơn. Tiếng hò reo cùng tiếng cờ Ukraine phần phật trước gió tạo nên một âm thanh hừng hực khí thế ở khu fanzone. Nhưng niềm vui đó đã bị “đóng băng” ở phút 48 sau khi Rooney đánh đầu mở tỉ số cho tuyển Anh. Nỗi lo lắng bắt đầu giày vò các fan Ukraine...

Nhưng đỉnh điểm của sự cay đắng thật sự chỉ xuất hiện ở phút 62 khi bàn thắng của Ukraine bị trọng tài từ chối. Khi các pha quay chậm lặp lại liên tục trên màn hình cho thấy trái bóng “oan nghiệt” đã qua vạch vôi cầu môn tuyển Anh, cơn phẫn nộ của các fan nhà bắt đầu bùng nổ. Những “ngón tay thối” chìa ra hàng loạt khi trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của vị trọng tài!...

Kết thúc trận, nhiều người Ukraine vẫn thẫn thờ dán mắt vào màn hình. Nhiều cô gái Ukraine bật khóc. Dima, một CĐV, nói: “Tuy thua nhưng tuyển Ukraine đã cho chúng tôi một trận chia tay không tủi nhục. Họ đã đá hết mình. Buồn nhưng người Ukraine chúng tôi không thấy hổ thẹn sau trận cầu quyết định này...”.

THẾ ANH (từ Ukraine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Euro 2012 bảng D