20/12/2015 22:29 GMT+7

Người thầy năm ấy chiến thắng liên hoan phim sinh viên

QUỐC LINH
QUỐC LINH

Bằng cách kể chuyện mộc mạc, gần gũi đời sống học đường, phim ngắn Người thầy năm ấy của nhóm sinh viên ĐH Nông lâm TP.HCM đã giành giải vàng liên hoan phim sinh viên TP.HCM lần 2-2015.

Buổi tổng kết và trao giải liên hoan phim sinh viên TP.HCM có chủ đề "Những câu chuyện đẹp" do Hội sinh viên VN TP.HCM tổ chức vừa diễn ra tối nay 20-12. 

Các nhóm làm phim ngắn nhận giải vàng, bạc, đồng của liên hoan phim sinh viên TP.HCM 2015 - Ảnh: Q.L.
Các nhóm làm phim ngắn nhận giải vàng, bạc, đồng của liên hoan phim sinh viên TP.HCM 2015 - Ảnh: Q.L.
Cách kể chuyện trong mỗi tác phẩm của sinh viên dự liên hoan hết sức duyên dáng, trẻ trung và thật sự lay động trái tim người xem
PGS.TS Vũ Ngọc Thanh (Hiệu trưởng ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM)

Có tổng cộng 105 tác phẩm của các nhóm làm phim sinh viên thuộc bốn thể loại tham gia liên hoan phim lần này. Trong đó có 50 phim ngắn, 22 phóng sự, 11 MV ca nhạc và 22 trailer tuyên truyền.

PGS.TS Vũ Ngọc Thanh - hiệu trưởng ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, đại diện hội đồng giám khảo - đánh giá các tác phẩm dự liên hoan có cách kể chuyện tương đối hấp dẫn, rất riêng, khác biệt theo cách của sinh viên. 

Không chỉ đầu tư công phu về mặt hình ảnh, kịch bản, dàn dựng và lối dẫn chuyện, ông Thanh còn cho rằng mỗi sản phẩm đã có thành công bước đầu về ngôn ngữ điện ảnh, ở sự đa dạng đề tài và tìm tòi sáng tạo trong cách thể hiện.

"Tôi cho rằng thành công nhất chính là qua từng tác phẩm của mình, các bạn sinh viên đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ nhiều câu chuyện, vấn đề của xã hội. Và ở đó còn là tình yêu thiết tha với quê hương đất nước" - PGS.TS Vũ Ngọc Thanh nhận định.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Phước (Hãng phim Xuân Phước) nói nhiều hình ảnh trong các MV ca nhạc rất chuyên nghiệp mà những người làm chuyên nghiệp như ông cũng phải thán phục. "Các bạn hoàn toàn có thể có nghề chính là học và làm nghề tay trái là làm phim" - đạo diễn Xuân Phước khích lệ các nhóm dự thi.

Nếu những phim ngắm là câu chuyện được xây dựng và kể bằng ngôn ngữ hình ảnh có tính ước lệ thì các phim phóng sự dự liên hoan là câu chuyện tạo cảm xúc cho người xem. Là câu chuyện người thật việc thật, mỗi phóng sự chuyển tải góc nhìn nhân văn của những nhà làm phim sinh viên về cuộc sống quanh mình. 

Các nhóm làm phim phóng sự đạt giải của liên hoan phim sinh viên TP.HCM 2015 - Ảnh: Q.L.
Các nhóm làm phim phóng sự đạt giải của liên hoan phim sinh viên TP.HCM 2015 - Ảnh: Q.L.

NSƯT Công Ninh - trưởng khoa đạo diễn ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM - nói ông đã khóc khi xem phóng sự Nghị lực phi thường từ cánh tay trái của các bạn Trường ĐH Tài chính - makerting. Đó cũng là cảm giác của nhiều người xem khi lắng nghe và dõi theo câu chuyện về sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo của ngôi trường này được kể bằng phóng sự ngắn.

Căn bệnh ung thư xương đã cướp đi của Thảo cánh tay phải từ năm học lớp 10 dù đã qua ba lần hóa trị. Và mọi thứ gần như làm lại từ đầu để thích nghi với cánh tay trái còn lại của Thảo, từ tập viết cho đến các sinh hoạt hằng ngày. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng việc Thảo đậu vào hai trường đại học và hiện đang là sinh viên của ĐH Tài chính - marketing. 

Còn nhiều những câu chuyện về cuộc sống xung quanh, các vấn đề xã hội không chỉ gói gọn dưới mái trường được kể qua lăng kính sinh viên nhẹ nhàng và sâu lắng như thế. 

Bạn Phạm Gia Quốc Thống - đại diện nhóm làm phim Người thầy năm ấy - nói thông điệp đơn giản mà nhóm muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng hãy luôn biết trân trọng thầy cô, vì ngay cả khi họ nghiêm khắc nhất với những học sinh ngỗ nghịch thì nơi ấy vẫn là tấm lòng và rất nhiều tình cảm người thầy dành cho học trò của mình. 

Trong khuôn khổ liên hoan, còn có cuộc thi viết kịch bản online "Những câu chuyện đẹp". Giải nhất được trao cho kịch bản Ngừng vô cảm (ĐH Tài chính - marketing), Chuyện của Ninh (Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP.HCM) đạt giải nhì và giải ba thuộc về kịch bản Đừng lo đã có tụi tao rồi (ĐH Nông lâm TP.HCM).

Bạn bè cùng chia vui với giải vàng của nhóm làm phim Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh: Q.L.
Bạn bè cùng chia vui với giải vàng của nhóm làm phim Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh: Q.L.
Trao các giải thưởng phụ của liên hoan phim cho các nhóm làm phim sinh viên - Ảnh: Q.L.
Trao các giải thưởng phụ của liên hoan phim cho các nhóm làm phim sinh viên - Ảnh: Q.L.

 

Niềm vui của nhóm làm phim
Niềm vui của nhóm làm phim "Người thầy năm ấy" khi phim được trao giải vàng thể loại phim ngắn - Ảnh: Q.L.

 

Giải thưởng chung cuộc

* Phim ngắn:

- Giải vàng: Người thầy năm ấy (ĐH Nông lâm TP.HCM)

- Giải bạc: Sài Gòn bao đọc sách (ĐH Kinh tế TP.HCM)

- Giải đồng: Ngừng vô cảm (ĐH Tài chính - marketing)

* Phim phóng sự:

- Giải vàng: Người kể giấc mơ (ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM)

- Giải bạc: Câu chuyện một con đường (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM)

- Giải đồng: Nghị lực phi thường từ cánh tay trái (ĐH Tài chính - marketing)

* MV ca nhạc:

- Giải vàng: Những trái tim VN (ĐH Tôn Đức Thắng)

- Giải bạc: Nút REC của tôi (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM)

- Giải đồng: Tự nguyện (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

* Trailer tuyên truyền:

- Giải vàng: The Green (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

- Giải bạc: Thật (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM)

- Giải đồng: Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế (ĐH Kinh tế TP.HCM)

* Giải thưởng phụ:

- Hình ảnh đẹp nhất: Ngừng vô cảm (ĐH Tài chính - marketing)

- Quay phim xuất sắc nhất: 20.000 đồng (ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM)

- Sáng tạo nhất: Lạc (ĐH Mỹ thuật TP.HCM)

- Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất: Người thầy năm ấy (ĐH Nông lâm TP.HCM)

- Tập thể có nhiều sản phẩm dự thi chất lượng: Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên