Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
-
Vì sao người Thái luôn tự hào về King’s Cup?
Trước ngày khai mạc King’s Cup 2019, chúng tôi gặp nhiều CĐV Thái Lan trên chuyến xe buýt muộn nhất trong ngày đi từ Bangkok đến Buriram. Họ ngồi lặng lẽ suốt hành trình và khi phát hiện một người trong nhóm chúng tôi mặc áo tuyển VN thì vui vẻ muốn selfie cùng.
-
Vì sao người Thái luôn tự hào về King’s Cup ?
TTO - Ở các kỳ King’s Cup trước, Thái Lan mời đến giải toàn những đối thủ hùng mạnh của châu Âu. Nhưng tổng giá trị bản quyền truyền hình chỉ trong khoảng 30.000-40.000 USD.
-
Trước bầu cử: Người Thái lên tiếng
TTO - Trong suốt 5 năm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự, dù tình hình Thái Lan có vẻ bất ổn nhưng nhiều người vẫn hài lòng. Đa phần vì các cuộc bạo động đã được kiểm soát.
-
Nhà sư cùng núi tiền biến mất đi đâu?
TTO - Một thủ lĩnh tôn giáo người Thái với hàng triệu tín đồ bỗng một ngày mất tích cùng hàng núi tiền và cảnh sát không tài nào tìm ra dấu vết. Tại sao?
-
Mang cột mốc chủ quyền Trường Sa lên núi
TTO - “Mục đích của chúng tôi là giúp các em ghi nhận rõ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của VN. Sau khi dựng cột mốc, nhà trường giao cho giáo viên chuyên môn tuyên truyền thêm cho các em kiến thức lịch sử, địa lý biển đảo VN”.
-
Người Thái đi chùa không mưu cầu chức tước, tiền tài
TTO - Tôi đã sinh sống, làm việc ở Hà Nội được một năm và cũng có nghe nói về một số lễ hội đầu năm ở miền Bắc với những hành xử không phù hợp của nhiều người đi lễ.
-
Người Thái ứng xử ở chùa chiền có giống ta?
TTO - Gần đây, báo chí và mạng xã hội nói nhiều về những hành vi phản cảm ở các lễ hội đầu xuân như ăn mặc hở hang; xả rác bừa bãi; chen lấn, giẫm lên cỏ, trèo tường; tranh cướp lộc.
-
Học chủ quyền bên cột mốc biên cương
TTO - Sáng sớm, đỉnh Mường Pồn (H. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) sương giăng kín. Những đứa trẻ người Thái, người Mường xúng xính váy hoa theo chân thầy cô lên thăm các chú bộ đội biên phòng biên giới Việt - Lào.
-
Múa dân gian: dân tộc nào cũng lắc mông như nhau?
TTO - Các kiểu bê người, lắc mông của dân tộc giống hệt nhau, rồi vũ công khoác bó mạ lên vai chẳng để làm gì? Đã thế, còn sử dụng bản nhạc Inh lả ơi của người Thái cho điệu múa dân tộc Mông...
-
Nước mắt xa xứ khi vua Thái băng hà
TTO - “Dù vô cùng đau buồn, nhưng chúng tôi phải ở lại Việt Nam để tổ chức nghi thức tang lễ cho Đức vua. Đó là nhiệm vụ quốc gia” - bà Ureerat Ratanaprukse, tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, xúc động nói.
Đọc nhiều
-
'Quà mừng' ông Biden: Bắc Kinh trừng phạt hàng chục quan chức thời Trump
-
Bác sĩ Bệnh viện Mêkông tự ý đổi gây mê thành gây tê, sản phụ 29 tuổi liệt nửa người?
-
Chi cục trưởng Dân số Tuyên Quang túm áo, tát CSGT khi được yêu cầu đo nồng độ cồn
-
Mỹ cáo buộc nặng Trung Quốc: Phạm tội 'diệt chủng và tội ác chống lại loài người'
-
Ngoại trưởng tương lai thời Biden: 'Ông Trump cứng rắn với Trung Quốc là đúng'
-
Con hổ nặng hơn 2 tạ rưỡi nghi bị chích điện, chủ nhà khai mua về nấu cao