
Người phụ nữ bị thu hút bởi hình dáng tròn trịa và vẻ mặt dịu dàng của bức tượng màu xanh lá cây - Ảnh: MIRRORMEDIA
Báo South China Morning Post ngày 12-1 chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười đang gây bão mạng xã hội khi một người phụ nữ tại thủ đô Manila của Philippines phát hiện ra bức tượng màu xanh mà mình thành tâm thờ cúng suốt 4 năm qua thực chất là nhân vật hoạt hình Shrek.
Sự việc bắt đầu khi người phụ nữ này mua một bức tượng màu xanh có hình dáng tròn trịa và biểu cảm hiền từ tại một cửa hàng địa phương. Tin rằng đây là một tạo hình của Đức Phật, bà đã đặt bức tượng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ gia đình, hằng ngày thắp hương và cầu nguyện với mong muốn nhận được phước lành.
Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi một người bạn đến chơi và nhận thấy những đường nét trên khuôn mặt bức tượng có phần lạ lẫm so với các hình tượng Phật giáo truyền thống. Sau khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện đây là một mô hình in 3D của Shrek - nhân vật gã chằn tinh tốt bụng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên.
Thay vì cảm thấy xấu hổ hay tức giận, người phụ nữ nói trên đã bật cười và có cách nhìn nhận rất tích cực. Bà cho rằng điều quan trọng nhất là sự chân thành trong lời nguyện cầu và thiện chí của bản thân, chứ không phải hình dáng bên ngoài của vật thể. Thậm chí, bà cho biết vẫn sẽ tiếp tục giữ bức tượng và tin vào đức tin nội tâm của mình.
Câu chuyện đã tạo ra làn sóng tranh luận thú vị trên mạng xã hội.
Một người dùng bình luận: “Sự thành tâm đến từ bên trong. Thờ Shrek thì đã sao nếu tâm bạn sáng?”.
“Bài học rút ra là đôi khi chúng ta cũng nên dành thời gian xem phim hoạt hình”, một người khác hóm hỉnh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận