Người nghèo "ngon thật"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chuyện ở thủ đô: vừa nhận xong căn hộ 60m2, vị chủ nhân cho lột toàn bộ gạch lót sàn để thay vào đó một sàn gỗ bóng loáng, cực đẹp.

- Bình thường thôi, sàn gỗ xịn bao giờ cũng mát vào mùa nóng, ấm vào mùa lạnh.

- Chưa hết, chỉ một căn hộ 60m2 nhưng vị chủ nhân này cho gắn luôn hai chiếc máy lạnh loại hai cục.

- Thì cũng bình thường thôi. Hà Nội mùa đông thì thiệt lạnh, nhưng mùa hè cũng nóng điên người. Có điều kiện thì lắp hai máy lạnh, một cho phòng ngủ, một cho phòng khách.

- Vẫn chưa hết, căn phòng khách không to nhưng chủ nhân tương ngay một LCD loại 40 inch to vật vã.

- Thì tivi càng to xem càng đỡ nhức mắt.

- Và nữa, từ bếp, bàn tủ... đều làm bằng gỗ nhóm 1.

- Thà tốn ban đầu mà bền, người dân có cuộc sống tốt như thế thì phải mừng chứ sao ông soi dòm kỹ thế?

- Không phải tui soi mà cư dân mạng soi ầm ĩ những ngày gần đây, lý do vì căn hộ này nằm trong chung cư dành cho người thu nhập thấp!

- Vậy thì càng mừng. Cho thấy người nghèo nước ta ngon thật...

- Nhưng có đúng là người thu nhập thấp không, hay mạo danh?

- Cái đó thì... trời biết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất