
Ông Huỳnh Quốc Vinh chậm rãi kể lại những năm tháng đạn bom, truyền ngọn lửa lý tưởng sống và tinh thần cống hiến vì cộng đồng cho thế hệ trẻ - Ảnh: NVCC
Giữa những dãy núi xanh thẳm của núi rừng Trà Đốc, câu chuyện hiến đất xây trường của ông Huỳnh Quốc Vinh, 75 tuổi, khiến nhiều người nể phục. Hơn 6ha đất gia đình gây dựng qua nhiều năm được ông tự nguyện bàn giao để địa phương mở rộng trường học.
Hiến đất xây trường cho con cháu cái chữ
Trong căn nhà nhỏ ở thôn 4, người lính già chậm rãi kể về những năm tháng tuổi trẻ. Năm 1969, khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, chàng trai chưa tròn đôi mươi tình nguyện nhập ngũ, được biên chế tại D2 Quân khu 5.
Những năm tháng hành quân giữa rừng sâu, vượt suối, tải đạn trong mưa bom bão đạn đã tôi luyện ông thành người lính kiên cường. Với ông, gian khổ khi ấy là chuyện thường ngày, nhưng điều giữ ông vững bước chính là hình ảnh đồng bào còn chịu nhiều thiếu thốn.
“Khó khăn, đói rét là chuyện thường ngày. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới đồng bào đang chịu khổ, nghĩ tới lời dặn của Bác Hồ là cái chân mình lại vững, cái chí mình lại quyết thôi”, ông Vinh nhớ lại.
Đất nước thống nhất, ông trở về quê, tiếp tục cuộc sống của một người nông dân miền núi. Ông khai hoang, trồng rừng, gây dựng kinh tế gia đình. Những mảnh đất khi ấy không chỉ là nơi sản xuất mà còn là nguồn sống, là thành quả được đánh đổi bằng nhiều năm lao động.

Trở về sau chiến tranh, ông Vinh miệt mài biến từng tấc đất rẫy thành "tấc vàng" kinh tế, nhưng vẫn sẵn lòng nhường đi cơ nghiệp vì tương lai con chữ của thế hệ mai sau - Ảnh: NVCC
Thế nhưng năm 2022, khi địa phương có chủ trương mở rộng trường học để đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng cao, ông Vinh quyết định bàn giao hơn 6ha đất của gia đình.
“Tôi từng đi qua chiến tranh, chịu cái đói, cái khổ và cả cái mù chữ của những năm tháng gian lao nên tôi hiểu giá trị của con chữ lắm. Có cái trường to, trường đẹp cho con cháu cái chữ để cái nghèo cái đói không đeo bám tụi nó nữa, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi rồi”, ông Vinh chia sẻ.
Với người dân vùng cao, vài hecta đất là cả cơ nghiệp tích góp cả đời. Thế nhưng với ông Vinh, việc nhường đất xây trường chỉ là tiếp nối trách nhiệm của người lính thời bình.
Ông trải lòng: “Tôi là đảng viên, là cựu chiến binh. Phải làm gương. Ngày trước hiến mình cho kháng chiến, bây giờ hiến đất cho Nhà nước xây trường để con cháu học hành, xã hội phát triển. Có gì mà phải tính toán thiệt hơn!”.
Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp
Ở Trà Đốc, những câu chuyện người dân góp đất, góp công cho cộng đồng không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, việc một gia đình tự nguyện bàn giao hơn 6ha đất để phục vụ xây dựng trường học vẫn là một nghĩa cử đặc biệt.
Ông Châu Minh Ninh, Phó chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết ông Vinh là một đảng viên, cựu chiến binh luôn gương mẫu trong các phong trào tại địa phương.
“Việc ông Vinh tự nguyện hiến hơn 6ha đất để xây dựng trường học có ý nghĩa rất lớn, không chỉ tạo thêm điều kiện cho địa phương phát triển cơ sở giáo dục mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng”, ông Ninh nói.

Cựu chiến binh Huỳnh Quốc Vinh rảo bước trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngôi trường rộng lớn, khang trang được ươm mầm từ chính hơn 6ha đất mà ông tự nguyện hiến đất xây trường - Ảnh: NVCC
Cũng theo ông Ninh, chính những hành động thiết thực của ông Vinh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận để người dân chung tay xây dựng quê hương. Dịp 19-5 vừa qua, xã Trà Đốc đã biểu dương ông là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngọn lửa sẻ chia ấy đã chạm đến trái tim thế hệ trẻ. Anh Hồ Văn Vinh, một người dân xã Trà Đốc, cũng vừa tự nguyện hiến đất làm đường, xúc động chia sẻ: "Nhìn bác Vinh thời chiến sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, hòa bình tự nguyện trao đi cả cơ nghiệp cho con chữ, những người trẻ như tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm tiếp bước, chung tay dọn đường cho tương lai bản làng".
Giữa núi rừng đại ngàn, đất trao đi đã hóa thành nền móng cho những lớp học rộn rã tiếng cười. Người lính già từng đi qua chiến tranh bằng lòng can đảm giờ đây tiếp tục thắp sáng bình yên bằng tình yêu thương vô điều kiện cho thế hệ măng non.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận