Người lang thang tụ tập ở vòng xoay chợ Bến Thành

H.KHOA
H.KHOA

TT - Một bạn đọc báo tin: “Khu vực công viên Quách Thị Trang (vòng xoay chợ Bến Thành, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) xuất hiện nhiều người lang thang, ăn xin. Họ nằm ngay dưới chân tượng đài Trần Nguyên Hãn, ăn uống, vứt rác bừa bãi nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý”.

SMyLW33N.jpgPhóng to
Hai đối tượng lang thang nằm ngủ ở công viên Quách Thị Trang (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM)

Anh Vũ Sơn Bình, một người dân ở khu vực này, cho biết: “Vào buổi tối các đối tượng này tụ tập ăn xin ở khu vực bến xe buýt chợ Bến Thành. Ban ngày thì ra vòng xoay nằm ngủ la liệt, ăn uống xả rác bừa bãi, thậm chí còn tiểu tiện rất dơ bẩn”.

Ông Đoàn Xuân Vinh, phó chủ tịch UBND P.Bến Thành, cho biết đã cử cán bộ đi kiểm tra thực tế. Theo đó, nếu phát hiện các đối tượng như: nghiện hút, móc túi, ăn xin... sẽ đưa về công an phường xử lý. Thời gian tới phường sẽ tăng cường kiểm tra những đối tượng lang thang ở khu vực này.

Xe container húc đổ tường nhà dân

Khoảng 2g ngày 26-2, một xe container lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.4 (TP.HCM), khi đến gần chân cầu Khánh Hội xe bị mất lái lao qua làn đường chiều ngược lại, leo lên lề húc đổ một cây xanh và chỉ dừng lại khi húc đổ bức tường ngăn giữa hai ngôi nhà 34 và 36 Nguyễn Tất Thành. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm vắng người qua lại nên không có thương vong.

* Cùng ngày, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, P.An Phú, Q.2 (TP.HCM), xe tải chở nước ngọt do tài xế Nguyễn Duy Sinh (24 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển chạy với tốc độ khá nhanh đã bị mất lái, lật xuống đường trong lúc rẽ trái vào đường Đồng Văn Cống. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị sây sát nhẹ.

Tại khúc cua này đã có ít nhất bốn vụ lật xe trong khoảng sáu tháng gần đây và đã có hai người chết. (MẬU TRƯỜNG)

Chìm đò, 1 người mất tích

Khoảng 10g ngày 26-2, trên sông Kinh Xáng thuộc xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) xảy ra vụ chìm đò khiến một người mất tích. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Sinh, 48 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Theo ông Ngô Văn Khiêm - chủ tịch UBND xã Phú Điền, khi xảy ra tai nạn trên đò có 26 người. Những người này thuê đò để đi dự đám cưới. Khi đò qua được nửa sông (sông rộng khoảng 50m) thì nhiều người đi ra khoang phía sau (có mái che) để ngồi tránh nắng khiến đò tròng trành dẫn đến chìm. Theo thông tin ban đầu, chiếc đò này chỉ có thể chở tối đa 12 người, nhưng những người thuê đã đưa tới 26 người xuống đò để qua sông cùng lúc nên xảy ra tai nạn. (N.TÀI)

Cầu không có lan can

4L89Xmga.jpgPhóng to

Đó là cầu Đinh (còn gọi là cầu Đình Chung, cầu Tân Ninh) ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bắc qua sông Nhơm, nối tỉnh lộ 513 với đường vào khu di tích, danh thắng cấp quốc gia đền Am Tiên - nơi thờ Bà Triệu.

Theo người dân địa phương, cầu Đinh được xây dựng cách đây hàng chục năm, hiện lan can cầu đã bị gãy đổ, rơi rụng hết xuống sông (ảnh). Ban đêm, nhiều trường hợp chạy xe máy qua cầu đã rơi xuống sông bị thương.

Ông Lê Thanh Sơn, cán bộ UBND xã Tân Ninh, cho biết xã đã nhiều lần kiến nghị với ngành giao thông tỉnh Thanh Hóa sửa chữa hoặc xây mới cầu Đinh. Những ngày đầu năm Quý Tỵ này, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách, người dân địa phương đi du xuân, tham quan đền Am Tiên qua lại cầu Đinh trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. (HÀ ĐỒNG)

H.KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đường dây nóng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất