Người người ra đường phải ngụy trang kín người hoặc chọn cho mình những bóng mát như lùm cây, gầm cầu để tránh cái nắng, nóng ngoài trời. Trong khi người lao động vẫn phải trân mình làm việc dưới cái nóng như thiêu đốt.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được tại Hà Nội trưa và chiều 2-6, nhiệt độ có lúc đo được 40 độ C:
![]() |
| Người đi đường dừng đèn đỏ tại những bóng cây lớn trên đường Kim Mã - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Một người phụ nữ chợp mắt dưới gầm cầu vành đai 3 - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Một người bán vé số dùng khăn mặt ướt để dưới mũ để bớt nóng - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Hai mẹ con “ngụy trang” kín mít trên cầu Diễn - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Những người lao động tự do nghỉ dưới chân cầu tránh nắng - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Những người bán hàng rong chợp mắt dưới một thảm cỏ - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Một công nhân nữ dùng tấm bìa giấy để quạt mát - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Một gara ôtô phụt nước để cho mát - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Những công nhân công trường đường sắt trên cao làm việc dưới cái nắng gắt - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Một công nhân vệ sinh bịt kín chỉ để hở hai mắt - Ảnh: NAM TRẦN |
![]() |
| Người người ra đường phải bịt kín - Ảnh: NAM TRẦN |











Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận