11/09/2024 20:27 GMT+7

Người dân TP.HCM gửi đồ hỗ trợ đồng bào miền Bắc, hơn hết thảy là tấm lòng

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người dân TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3.

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi từng gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 2.

Nghe tin đồng bào miền Bắc vất vả chống chịu hậu quả bão số 3, dù tuổi cao sức yếu, một ông cụ tại quận Tân Bình vẫn nhờ cháu đưa đến điểm tập kết hàng cứu trợ tại 552 Lý Thường Kiệt để ủng hộ một chiếc bánh trung thu. Không có gì giá trị, chỉ có chiếc bánh trung thu nhưng ông vẫn muốn nhờ các tình nguyện viên gửi cho các cháu vùng bão lũ - Ảnh: TIẾN QUỐC

Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả hết sức nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền Bắc. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17h chiều 11-9, bão số 3 và hoàn lưu bão, sạt lở đất, lũ quét… đã làm 179 người chết, 145 người mất tích. Tại nhiều địa phương ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn... đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", người dân TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào miền Bắc. Trên khắp các quận huyện của TP.HCM, nhiều cá nhân, tổ chức thiện nguyện đã vận động quyên góp nhu yếu phẩm để vận chuyển kịp thời ra các tỉnh miền Bắc, hỗ trợ cho người dân khó khăn.

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, thật xúc động với hình ảnh cụ ông ngoài 90 tuổi nhờ cháu đưa đến gửi chiếc bánh trung thu cho các em nhỏ vùng lũ lụt. Hay hình ảnh các em học sinh mang heo đất, sách vở đến ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM...

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 3.
Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 4.

Tại điểm tiếp nhận đóng góp của gia đình anh chị Hiếu Nguyễn (30 tuổi), người dân ôm từng thùng mì, bánh... tới gửi bà con vùng bão lũ. Chị Hiếu Nguyễn cho biết rất đau lòng khi thấy sự tàn khốc của bão lũ. Chị đã cùng những người bạn nhờ mạng xã hội kết nối người dân cùng nhau chung tay gom nhặt “tấm lòng vàng” gửi gắm bà con khó khăn ở nơi xa - Ảnh: TIẾN QUỐC

Người dân TP.HCM gửi đồ hỗ trợ đồng bào miền Bắc, hơn hết thảy là tấm lòng - Ảnh 4.

Xách trên tay túi quần áo và thuốc men, anh Văn Biên (ngụ quận 12) xúc động nói: “Xem những hình ảnh khó khăn, thiệt hại ở những nơi bị ảnh hưởng bởi bão lũ mà thấy xót xa. Nhận thông tin kết nối quyên góp, tôi và gia đình lập tức sửa soạn và mang đến nơi tập kết” - Ảnh: TIẾN QUỐC

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 6.
Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 7.
Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 8.

Người dân từ nhiều quận huyện tại TP.HCM cùng tập trung tại địa chỉ 755 Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm - Ảnh: TIẾN QUỐC

Người dân TP.HCM gửi đồ hỗ trợ đồng bào miền Bắc, hơn hết thảy là tấm lòng - Ảnh 8.

Nghe tin bà con vùng lũ đang có đời sống hết sức khó khăn, tận dụng công việc là vận chuyển hàng hóa, anh Dương Văn Hùng (52 tuổi) cùng một số đồng nghiệp đã kêu gọi quyên góp đồ thiết yếu để vận chuyển ra Hà Nội. Đội ngũ gồm 10 người của anh Hùng sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội vận chuyển đến các địa phương đang cần - Ảnh: TIẾN QUỐC

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 10.
Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 11.

Đồ ăn nhanh, sữa, thuốc, áo phao... được người dân gửi đến các điểm tập kết để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc - Ảnh: THẢO LÊ

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa tại số 552 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình - Ảnh: TIẾN QUỐC

Người dân TP.HCM gửi đồ hỗ trợ đồng bào miền Bắc, hơn hết thảy là tấm lòng - Ảnh 12.

Sáng nay, em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Từ Đăng Nguyên (Trường THCS Kiến Thiết, quận 3) đã mang heo đất và sách vở đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại của bão số 3. Số tiền hơn 1,5 triệu đồng này được các bạn tiết kiệm hơn 2 năm qua để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh chịu khổ sở do bão lũ, các em rất xót thương nên đã mang đến để quyên góp. Các em mong muốn các bạn ở những vùng thiên tai có thể nhận được kịp thời và cảm thấy ấm lòng - Ảnh: THẢO LÊ

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 13.
Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 14.

Cũng trong sáng nay, đông đảo người dân, chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo, các em học sinh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận để đóng góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 - Ảnh: THẢO LÊ

Thân thương hình ảnh người dân TP.HCM gửi gói mỳ, chiếc bánh trung thu cho đồng bào miền Bắc  - Ảnh 15.Cán bộ TP.HCM ủng hộ ngày lương cho đồng bào bị thiệt hại bão số 3

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Văn phòng UBND TP.HCM dành một ngày lương ủng hộ đồng bào bị bão lũ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên