04/08/2017 14:04 GMT+7

​Người dân sẽ hoan hô

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Người đứng đầu Chính phủ trong phiên họp hôm qua đã nói một câu rất hình tượng: nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên! Như một lời kêu gọi đó mà...

- Đốt lửa lên! Đốt lửa lên!

- Gì vậy?

- Người đứng đầu Chính phủ trong phiên họp hôm qua đã nói một câu rất hình tượng: nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên! Như một lời kêu gọi đó mà...

- Nhưng sao phải đốt lửa lên, có phải vì còn nhiều nơi nhiều người nguội lạnh quá hả?

- Không hẳn. Đó là một đòi hỏi. Vì bên cạnh nhiều việc làm được vẫn có nhiều thứ cà rề quá. Vì ở nhiều nơi nhũng nhiễu, phiền hà vẫn còn. Kỷ cương phép nước chưa nghiêm.

Dân còn kêu, doanh nghiệp còn kêu. Kinh tế tăng trưởng nhưng chớ vội mừng. Lạm phát được kiểm soát nhưng chớ vội đắc thắng. Nhìn thẳng nói thật để có quyết tâm đó ông.

- Ông nói như bộ trưởng ấy. Nhưng lửa ở... trong lòng, đốt hay không ai mà thấy được?

- Thấy chớ. Thấy qua công việc, qua tâm trạng của người dân...

- Có người cháy bừng bừng nhưng có người liu riu qua ngày qua tháng qua nhiệm kỳ thì sao?

- Thì làm cho... cháy lan cháy leo chớ sao! Nói vui vậy thôi, chứ mấy nay thấy bao nhiêu là chuyện nặng nề u ám tối tăm, cái đó cần củi lửa cho nó cháy rụi đi.  Nhưng phải nhóm lên ngọn lửa tinh thần mà lo bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho đời.

- Ông lại nói như bộ trưởng. Nhưng mà được, đồng ý. Vậy thì góp 100.000 đồng đây, giúp con chị Tám bán xôi lo sách vở học phí, nó đậu đại học rồi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên