Người đàn ông kể lại giây phút lao xuống biển cứu hai đứa trẻ

Trong lúc đang đứng trên bờ biển Nam Ô nghỉ tránh nắng, ông Lê Công Quang thấy hai đứa trẻ chới với giữa sóng, bị nước cuốn ra xa. Ông lập tức lao xuống biển cứu người.

Người đàn ông kể lại giây phút lao xuống biển cứu hai đứa trẻ - Ảnh 1.

Ông Lê Công Quang kể giây phút cứu hai đứa trẻ đuối nước - Ảnh: T.H.

Ngày 30-3, ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) - đã trao giấy khen cho ông Lê Công Quang (57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân) vì có hành động dũng cảm lao mình xuống biển cứu hai cháu bé bị đuối nước tại biển Nam Ô.

Ông Quang kể khoảng 13h30 ngày 29-3, sau khi tắm biển xong, ông lên bờ đứng nghỉ ở bóng râm thì nghe cháu ngoại tri hô có trẻ em gặp nạn. Nhìn ra biển, ông thấy hai cháu nhỏ đang chới với cách bờ khoảng vài chục mét, bị sóng đánh và cuốn ra xa.

Không chần chừ, ông lập tức lao xuống biển. Nhờ quen bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông nhanh chóng tiếp cận được hai cháu và lần lượt đưa vào bờ an toàn.

"Lúc đó tôi cũng hoảng chứ, nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì", ông Quang kể.

Sau khi đưa các cháu lên bãi cát, ông Quang lập tức hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán một người bảo vệ đang đi tuần gần đó hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến, ông tiếp tục theo xe đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hai cháu được ông Quang cứu là N.X.P. (7 tuổi) và V.T.A. (4 tuổi), cùng trú tại một khu chung cư gần biển Nam Ô, phường Hải Vân.

Người đàn ông kể lại giây phút lao xuống biển cứu hai đứa trẻ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (giữa), trao giấy khen cho ông Quang (trái) - Ảnh: T.H.

Chị T. (mẹ cháu P.) cho biết hai cháu nhỏ là hàng xóm sống cùng khu chung cư. Sáng 29-3, cháu P. xin phép mẹ đi biển chơi nhưng chị T. không đồng ý. Đến trưa không thấy con về, gia đình tỏa đi tìm thì nhận được tin hai cháu bị đuối nước, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo chị T., sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu P. đã dần hồi tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Cháu nhỏ 4 tuổi do uống nhiều nước nên vẫn đang được theo dõi tại khoa hồi sức.

"Gia đình rất biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu hai cháu", chị T. nói.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân ghi nhận và đánh giá cao hành động dũng cảm của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Theo ông, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được lan tỏa trong xã hội.

Người đàn ông kể lại giây phút lao mình xuống biển cứu hai đứa trẻ  - Ảnh 3.Người đàn ông cứu em nhỏ thoát đuối nước khi cùng bạn đang livestream trong rừng

Anh Lê Khắc Hà cùng người bạn đang vào rừng và dùng điện thoại ghi lại quang cảnh thì bất ngờ phát hiện một em nhỏ đuối nước, ngay lập tức anh đã lao xuống nước và cứu sống em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất