25/07/2024 06:48 GMT+7

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng

Sáng nay 25-7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khu vực miền Nam diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng nay 25-7, trong niềm tiếc thương vô hạn, đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh thành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân miền Nam đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Theo số liệu thống kê ban đầu, đến 12h trưa 25-7, có 189 đoàn, trên 5.000 lượt người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất.

Đến trưa, trời TP.HCM đổ mưa tầm tã, dù vậy các đoàn vẫn đến đăng ký để vào hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Đến cuối đời ông vẫn lo nghĩ cho người dân"

Từ 6h sáng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - trưởng Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - đã có mặt kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ viếng.

Bên ngoài Hội trường Thống Nhất, một số người dân có mặt từ sáng sớm chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng gấp rút chuẩn bị để tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân vào viếng.

1h sáng nay, bà Lê Thị Kim Liên (68 tuổi) đã một mình bắt xe từ Lâm Đồng đến TP.HCM để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xúc động nhìn về lá cờ rủ treo ở Hội trường Thống Nhất, bà Liên kể khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà đã rất bàng hoàng. Thời điểm đó, bà cùng 60 người có mặt đều bật khóc.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 2.

Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Liên cho biết mặc dù tỉnh Lâm Đồng cũng có tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng bà vẫn muốn trực tiếp đến Hội trường Thống Nhất, nơi ghi lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, cũng là một trong hai nơi tổ chức lễ Quốc tang, để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Người dân chúng tôi rất yêu mến, kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người có công lao lớn trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vững mạnh, để nhân dân chúng tôi được ấm no, hạnh phúc", bà Liên xúc động.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 3.

Người dân từ Tiền Giang đi xe từ sớm đến Hội trường Thống Nhất chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Có mặt từ lúc trời chưa sáng ở cổng Hội trường Thống Nhất, ông Huỳnh Văn Ba, một tín đồ thuộc Hội Thánh Cao Đài tỉnh Tiền Giang, theo đoàn Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phía Nam đến viếng Tổng Bí thư. Ông Ba cho biết từ ngày nghe tin Tổng Bí thư từ trần, các chức sắc, tín đồ đều thương tiếc, buồn đau.

"Bác Trọng là vị lãnh đạo mà từ khi điều hành đất nước đã rất quan tâm đến các tín đồ tôn giáo, đời sống xã hội nhân dân. Bác làm việc rất tận tâm, tỉ mỉ, tất cả vì đất nước, vì nhân dân. Tôi rất xúc động với lời dặn nên chôn cất bác ở quê nhà vì sợ ảnh hưởng người dân. Đến cuối đời ông ấy còn lo nghĩ cho nhân dân", ông Ba tâm tình.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 4.

Đoàn Thành Đoàn TP.HCM do anh Ngô Minh Hải - bí thư Thành đoàn, dẫn đầu, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Là một trong những đoàn đại biểu được tham dự lễ viếng trong sáng nay, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động TP.HCM có mặt từ rất sớm. Ông Trần Đoàn Trung - phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - cho biết bản thân là một cán bộ công đoàn, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn.

Những ngày qua cán bộ, công nhân lao động TP hết sức bàng hoàng. Với người dân lao động TP, hình ảnh Tổng Bí thư là điều gì đó rất gần gũi, ấm áp, hết lòng vì dân, hết lòng vì sự phát triển của đất nước.

"Chúng tôi có cơ hội làm việc với bác qua đại hội Công đoàn Việt Nam. Những chỉ đạo của bác hết sức sâu sắc, với tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của Việt Nam.

Đồng thời thể hiện được tình cảm rất sâu sắc, thân thương của người đi trước đối với thế hệ trẻ, của một vị lãnh đạo đất nước đối với công nhân cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng", ông Trung nói.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 5.

Đoàn đoàn viên, sinh viên xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bạn Trần Thị Kiều Anh (bìa phải) chia sẻ đã đọc đi đọc lại những lời dặn dò của Tổng Bí thư gửi thế hệ trẻ để khắc ghi, cố gắng rèn dưỡng, cùng đóng góp để xây dựng đất nước như mong muốn của các thế hệ cha anh - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Cùng Thành Đoàn TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Trần Thị Kiều Anh - chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật - không khỏi xúc động. Kiều Anh cho biết dù chưa được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngoài đời nhưng hình ảnh Tổng Bí thư trong bạn và tuổi trẻ TP.HCM là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước luôn gần gũi và thân thiết với nhân dân.

Trong các dịp gặp gỡ thanh niên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gửi gắm niềm tin với thế hệ trẻ của đất nước. Thời gian qua, thông tin đại chúng cũng truyền tải lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với thế hệ thanh niên. Kiều Anh cho biết mình luôn đọc đi đọc lại những lời dặn dò này để khắc ghi, cố gắng rèn dưỡng tâm trong trí sáng, cùng đóng góp để xây dựng đất nước như mong muốn của các thế hệ cha anh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 6.

Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - nơi tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng 

Lúc 8h15, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã viếng, thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viếng còn có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu sinh sống tại TP.HCM; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo sở ngành, quận huyện, TP Thủ Đức.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Viết vào sổ tang sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; một mất mát lớn lao không gì bù đắp được với gia đình, người thân.

"Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn, một cán bộ đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách bác Bác Hồ kính yêu. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến", Bí thư Nguyễn Văn Nên viết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên viết thêm: "Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà Đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương Đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM "Rực rỡ tên vàng" như Đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh".

Ông Nên kết lời: "Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 8.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 9.

Đoàn Ban Kiểm tra Trung ương kính viếng Tổng Bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 10.

Đoàn Bộ Quốc phòng kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Viết trong sổ tang, ông Trần Văn Rón - phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chia sẻ: " Sinh thời Đồng chí luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm sâu sắc, tin cậy đối với ngành kiểm tra Đảng. Xin khắc cốt ghi tâm, nguyện học tập và làm theo di huấn của Đồng chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phần ghi sổ tang của ông Mai Văn Chính - phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương - có đoạn: "Đất nước ta có được thành quả, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay đó là sản phẩm kết tinh sáng tạo và sự nỗ lực, phấn đấu bên bỉ nhiều nhiệm kỳ của Đảng ta và nhân dân ta; của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương luôn ghi nhớ công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng lãnh đạo, những lời căn dặn đối với cán bộ tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng; biến những tiếc thương, nỗi buồn thành hành động cách mạng thiết thực, ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 11.

Các đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữa trời mưa tầm tã - Ảnh: TIẾN LONG

Chia sẻ cảm xúc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Tô Thị Bích Châu - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - viết: "Cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cộng sản: Một lòng trung với nước, hiếu với dân; thấm nhuần và thực hiện triệt để các phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng".

Bà Châu viết tiếp: "Sự ra đi của Đồng chí Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng chiến sĩ và đồng bào cả nước. Đây là sự mất mát to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam. Trong những ngày qua, không khí đau buồn, thương tiếc Đồng chí đang tỏa khắp các cơ quan, tổ chức, khu phố, bản làng, trong mỗi người dân Việt Nam và tâm thức của bạn bè quốc tế".

Theo bà Châu: "Suốt cuộc đời cách mạng, Đồng chí đã kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, niềm mong mỏi của các nhà cách mạng tiền bối trong khẳng định vị thế, làm sâu sắc hơn vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng đến một đất nước Việt Nam hùng cường, thắt chặt mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và đoàn kết quốc tế".

Bà Châu ghi kết: "Tấm gương, những giá trị quan trọng mà Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc sẽ luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam thế hệ sau noi theo, kế tục và làm rạng ngời hơn nữa. Xin được cúi đầu tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc, gương mẫu và tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 12.

Đoàn các Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM viếng Tổng Bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Trung tướng Thái Đại Ngọc - tư lệnh Quân khu 5, xúc động viết: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đảng ủy Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 vô cùng thương tiếc. 

Trước anh linh của đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đồng chí. Nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, hội trưởng Giáo hội Báp-tít Việt Nam, ghi sổ tang: "Ngậm ngùi thương tiếc về tấm lòng thương dân, yêu nước của cuộc đời phụng sự Tổ quốc mà cụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Nay chúng tôi bày tỏ sự biết ơn và cầu nguyện cho sự yên ổn, bình an đến trên gia quyến cố Tổng Bí thư và kính gửi lời thành kính phân ưu đến quý lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 13.

Đoàn Công an TP.HCM do trung tướng Lê Hồng Nam làm trưởng đoàn kính viếng Tổng Bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, viết sổ tang, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM - chia sẻ: "Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đồng chí đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước ta không ngừng phát triển, vị thế của nước ta được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại mới".

Đồng chí Lê Hồng Nam viết tiếp: "Với 80 tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử".

Những dòng cuối, đồng chí Lê Hồng Nam chia sẻ: "Trong giờ phút đau thương này, Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP.HCM xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí. Chúng tôi hứa với đồng chí tiếp tục kế thừa di nguyện đồng chí, đoàn kết phấn đấu xây dựng lực lượng Công an TP.HCM trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho TP.HCM ngày càng phát triển bền vững, tạo điều kiện để xây dựng đất nước Việt Nam thành nước công nghiệp hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh".

Anh Ngô Minh Hải - bí thư Thành Đoàn TP.HCM - xúc động viết: "Trong mấy ngày qua, tuổi trẻ thành phố vô cùng thương tiếc trước tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần. Đối với tuổi trẻ thành phố, những lời dặn dò, gửi gắm tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng vào các thế hệ thanh niên luôn hiện hữu. 

Chúng cháu đã biến đau thương thành hành động, để trong thực tiễn và tương lai sẽ có những phần việc, công trình ghi dấu ấn sâu đậm, theo tinh thần 5 tiên phong và tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Tuổi trẻ thành phố xin hứa sẽ luôn rèn luyện, học tập, lao động, phấn đấu và trưởng thành xứng đáng với kỳ vọng lúc sinh thời của đồng chí Tổng Bí thư. Tuổi trẻ thành phố tri ân, khắc ghi và tưởng nhớ".

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng chúng ta"

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 14.

Đoàn đại diện lãnh sự quán các nước tại TP.HCM vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

"Tôi xin gửi lời chia buồn đến nhân dân Việt Nam vì sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với tôi và nhiều người dân Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm nhìn về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Ông có những đóng góp to lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn với thế giới", Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns chia sẻ tại lễ viếng.

Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại chính là "mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển khắng khít hơn và chúng ta sẽ thấy điều này trong nhiều năm tới nữa", bà Susan Burns nhấn mạnh.

Ông Daniel Stork - tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, dẫn đầu lãnh sự đoàn đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM. "Với tư cách là Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM và là Phó chủ tịch lãnh sự đoàn, tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo Việt Nam, các nhà lãnh đạo tại TP.HCM, cũng như toàn thể người dân Việt Nam", ông Daniel Stork chia sẻ.

Ông Ngụy Hoa Tường - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người theo chủ nghĩa Mác kiên định. "Ông là nhà lãnh đạo vĩ đại của nhân dân và nhà nước Việt Nam. Ông cống hiến cuộc đời mình vì dân vì nước. Tổng Bí thư luôn quan tâm đến cuộc sống nhân dân, ông đi hết những cánh đồng, đường phố, nhà máy và nhà dân, ông luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam", ông Ngụy Hoa Tường nêu cảm nghĩ.

Theo Tổng lãnh sự Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kế thừa tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí vừa là anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam. "Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhân dân Trung Quốc mất đi một bạn tốt, một đồng chí tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta", ông Ngụy Hoa Tường nói.

Khi mọi công việc lễ viếng tạm ổn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ngồi viết những dòng tâm huyết nhất gửi vào sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Mãi chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng đã để lại tình cảm và di sản to lớn, trong đó có những định hướng chiến lược cho sự phát triển TP.HCM, những gợi ý cơ chế vượt trội để thành phố khơi dậy tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò, vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế của cả nước".

Trong sự xúc động, người đứng đầu chính quyền TP.HCM bày tỏ: "UBND TP.HCM tiếp tục tổ chức, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, xây dựng TP.HCM phát triển, thịnh vượng, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân thành phố. Kính mong đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an lòng yên nghỉ".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 15.

Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM kính viếng Tổng Bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 16.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kính viếng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 17.

Đoàn Văn phòng Chính phủ kính viếng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 18.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 19.

Đoàn Thành Đoàn TP.HCM kính viếng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 20.

Các đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25-7 - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 21.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 22.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 23.

Tổng lãnh sự Anh, Hà Lan và Trung Quốc tại TP.HCM ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Kính tiễn bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu..."

Trong dòng người về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và viết sổ tang, có hai mẹ con chị Bùi Hồng Hà và cháu Nguyễn Phú Thái (học sinh lớp 11). Suốt thời gian viết sổ tang, chị Hà không khỏi xúc động, có khi chị phải dừng bút để lau nước mắt.

Trong sổ tang, chị xưng cháu và viết: "Chúng cháu kính chào Bác! Hôm nay gia đình chúng cháu đến viếng Bác tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM. Chúng cháu, những thế hệ trẻ của đất nước, ghi nhớ lời dạy của cha ông ta, của những vị lãnh tụ của đất nước, dựng nước, giữ nước, tu dưỡng trí tuệ, giữ gìn đạo đức. Gia đình chúng cháu tiếp nối sức mạnh dân tộc, yêu nước, trung thành với Đảng, làm việc gì cũng phải giữ danh dự. Chúng cháu kính tiễn bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu".

Ngồi ngay bên mẹ, em Nguyễn Phú Thái ghi: "Hôm nay lần thứ hai cháu đi dự một buổi lễ trang trọng và mất mát. Đối với cháu nói riêng, cả dân tộc Việt Nam và những người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài nói chung đều hướng về hai thành phố lớn là thủ đô Hà Nội và TP.HCM để kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có lẽ trước khi nghe tin bác Trọng mất, cháu đã không theo dõi nhiều về chính trị, đất nước, những tuần qua đã và đang trải qua những nỗi lo như thế nào. Cháu cũng bất ngờ và ngỡ ngàng khi hay tin Bác Trọng từ trần. Là người công dân Việt Nam, cháu không khỏi tiếc thương cho gia đình Bác, cháu xin chia buồn cùng gia đình Bác".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 24.

Chị Bùi Hồng Hà xúc động ghi những dòng sổ tang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Lê Hương Thủy - chắt cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - viết sổ tang: "Ngoài việc là một chính trị gia, một người học trò giỏi của Bác Hồ thì cháu rất cảm động trước tình yêu thương Bác đã viết thơ tặng vợ trong Bệnh viện 108. Một người chồng, một người cha đáng kính.

Thật may mắn vì cháu đã được ngồi nói chuyện, được gặp bác nói chuyện, được học hỏi từ Bác nhiều bài học hay và ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Thật may mắn hơn là cháu kịp tặng Bác một quyển sách do chính tay cháu viết bằng tình cảm yêu quý nhất. Lời cuối, xin chúc Bác an nghỉ và phù hộ cho đất nước luôn phát triển, đồng bào đoàn kết và sẽ có nhiều tấm gương học tập từ Bác và Bác Hồ sẽ lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta".

Ông Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - viết: "Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước vô cùng thương tiếc đồng chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tên tuổi, nhân cách, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng dân và mãi mãi khắc ghi trong lịch sử của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế".

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 25.

Đoàn Ban Dân vận Trung ương viếng Tổng Bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 26.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 27.

Ông Võ Văn Dũng - phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban tổ chức lễ tang, ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 28.

Đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 29.

Đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 30.

Đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 31.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương cơ quan thường trực khu vực miền Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 32.

Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và kiều bào - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 33.

Đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 34.

Đoàn nhân dân TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 35.

Nhiều đoàn chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 36.

Các lực lượng làm nhiệm vụ bên ngoài Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - nơi tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất: Nhớ nhà lãnh đạo đức độ, tài năng- Ảnh 37.

Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - nơi tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực miền Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7h đến 22h ngày 25-7 và từ 7h đến 12h30 ngày 26-7. Lễ truy điệu lúc 13h ngày 26-7-2024.

Người dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang.

Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị.

Không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Cá nhân mang theo căn cước công dân, ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ tùy thân khác để quét mã trước khi vào khu vực tang lễ.

Không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang (kích thước: dài 80cm x cao 15cm, màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Các đoàn viếng tang theo khung giờ nhất định. Trong đó, người dân đến viếng vào khung giờ 13h đến 22h ngày 25-7 và 7h đến 12h30 ngày 26-7.

Mượn áo đen của ngoại, cậu bé 12 tuổi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCMMượn áo đen của ngoại, cậu bé 12 tuổi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM

Sáng nay (25-7), em Lê Trần Hải Long (12 tuổi) nhờ mẹ chở đến Hội trường Thống Nhất, nơi diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM. Có cặp vợ chồng cựu chiến binh gần 80 tuổi cũng bắt xe buýt đến viếng Tổng Bí thư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên