Ý kiến đầu tiên của chị X đã làm cả hội trường phấn khởi. Chồng lý tưởng là chồng có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình, nếu lỡ nói sai, làm sai biết xin lỗi, đặc biệt không vũ phu, không nói xấu vợ khi có chuyện cơm không lành canh không ngọt.
Tiếp lời, chị Y cho rằng người chồng lý tưởng là người biết chia sẻ khó khăn với vợ trong hoàn cảnh giá cả nhảy múa hiện nay. Câu nói của chị Y “thậm chí lý tưởng hơn khi người chồng mà giá cả càng tăng thì tiền lương đem về cũng tăng” đã được vỗ tay rôm rả, dù sau đó hội trường nhất trí chuyện đó chỉ có trong mơ.
Chị Z chia sẻ: “Người chồng trong mơ của chị là một thanh tra xây dựng, việc gì cũng làm được, từ thuận tay cho đến trái tay, làm bất kể giờ giấc nào, địa bàn nào”.
Mới đến đó, cả hội trường ồ lên phản đối. Một giọng lảnh lót: “Nhưng bà ơi, cái anh thanh tra xây dựng ấy có làm tới nơi tới chốn không, hay việc gì cũng ôm đồm rồi làm không xuể, lại đổ thừa này thiếu nọ”. Có tiếng đế: “Thà làm một việc giỏi còn hơn làm lắm việc rồi hỏng”. Giọng khác ra chiều thông cảm: “Chẳng ai muốn ôm đồm đâu, nhưng nên tìm hình mẫu khác”. Nhưng rồi cứ thế, bỗng nhặng xị cả lên.
Ai cũng tranh nói, ai cũng ra sức chứng minh mình có lý, vì thế hết giờ hội thảo mà vẫn chưa tìm ra được hình mẫu người chồng lý tưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận