Chuyện thứ nhất: Trong nhà tôi có sáu bàn thờ (thờ gia tiên, bàn thờ thiên, ông địa, ông táo, bàn thờ Phật, bàn thờ chư vị). Mỗi bàn thờ được lắp 1-3 bóng trái ớt, tổng cộng 10 bóng 5W, mỗi ngày thường bật 12 tiếng (từ 6g chiều đến 6g sáng). Như vậy tốn 18kWh/tháng, tính giá ở mức 1.800 đồng/kWh thì tốn trên 30.000 đồng/tháng.
Mẹ tôi nói đèn bàn thờ cũng giúp soi sáng lối đi, quan sát được nhiều phần không gian trong nhà nên không thể tắt. Chị tôi đã nghĩ ra cách thay đèn bàn thờ bằng các bóng LED công suất cực thấp, chỉ 1,2W, vẫn đạt hiệu quả thẩm mỹ và chiếu sáng mà giảm khoảng 25.000 đồng/tháng. Đèn LED tuy mắc tiền nhưng thời gian sử dụng lâu dài, không phải thay thường xuyên như đèn trái ớt.
Chuyện thứ hai: Lúc trước nhà tôi có hai quạt máy loại công suất 55W/quạt, nhà khá thoáng mát nên chỉ dùng khoảng 6 giờ/ngày/quạt. Như vậy tốn khoảng 20kWh/tháng, khoảng 40.000 đồng/tháng. Chị tôi đã thay bằng hai quạt máy năng lượng mặt trời. Loại quạt này có một bảng năng lượng, ban ngày được đặt ngoài bancông có nắng để hấp thụ ánh sáng mặt trời và tích điện. Đến tối lấy cục tích điện lắp vào quạt để chạy. Không tốn tiền điện cho quạt nữa.
Chuyện thứ ba: Trước đây, toàn khu vực bếp được chiếu sáng từ lúc bắt đầu làm bếp, ăn cơm, rửa bát, lau dọn xong mới tắt đèn. Chị tôi lắp một đèn compact ngay phía trên bồn rửa. Khi rửa bát chỉ bật một đèn này, vừa sáng hơn mà lại vừa tiết kiệm điện trong gần một giờ dọn rửa.
Chuyện thứ tư: Gia đình tôi hay quên rút dây ra khỏi ổ cắm, có khi không rút vì... lười (nhiều đầu cắm quá nên ngại rút ra cắm vào). Chị tôi mua nhiều cụm ổ cắm cho các cụm thiết bị. Ví dụ cụm máy vi tính, loa, modem cắm chung một ổ. Khi dùng máy xong, chỉ cần rút một dây của ổ cắm ra. Thao tác đơn giản hơn nên ai dùng máy xong cũng nhớ rút. Sáng trước khi đi làm, tối trước khi ngủ mẹ tôi đều kiểm tra một lượt xem có dây tivi, dây sạc điện thoại nào quên rút không.
Chuyện thứ năm: Trước đây, gia đình tôi tập trung hoạt động vào buổi tối (sau khi đi làm về) thì nay chuyển bớt sang buổi sáng sớm. Ví dụ, mẹ tôi giặt quần áo khi vừa thức dậy (khoảng 5g30 sáng). Như vậy, lúc phải phơi quần áo thì trời đã sáng rõ, không cần bật điện như khi giặt vào buổi tối.
Kết quả: Tiền điện tháng 3, gia đình tôi dùng 470.000 đồng, tháng 4 chỉ còn 400.000 đồng, tháng mới nhất là 320.000 đồng. Như vậy, chúng tôi đã giảm khoảng 30% tiền điện.
|
Tuần qua, cuộc thi đã nhận được các bài dự thi của bạn đọc: Nguyễn Chí Tuấn, Bùi Thị Nga, Vũ Đức Vinh, Nguyễn Thanh Cao, Phạm Văn Khiết (TP.HCM), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Tuấn (Bình Dương), Nguyễn Thị Khánh (Đồng Nai), Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Nghĩa Vi Dân (Vũng Tàu), Lê Văn Nam (Gia Lai), Trương Thị Diệu (Long An), Lê Công Sĩ (Trà Vinh), Nguyễn Trường Trung (Đà Nẵng), Lê Thuần Thảo (Vĩnh Phúc), Lò Thị Minh Thi (Nha Trang), Đỗ Thanh Xuân Trúc Mai (Cà Mau), Nguyễn Thị Sánh (Mỹ Tho). Ngày 24-6, chương trình thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện” đã khép lại. Ban giám khảo tiến hành chấm thi, tổng kết và trao giải, dự kiến tháng 7-2011. Những bài viết chất lượng tiếp tục được chọn đăng thời gian tới. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc trong ba tháng qua. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận