15/08/2023 15:34 GMT+7

Người cha kể lại hành trình xuyên đêm giành lại con từ kẻ bắt cóc đòi chuộc 15 tỉ

"Với bản năng của người mẹ thương con, vợ tôi lao ra chặn đầu xe kẻ bắt cóc, bám lấy capo, nói bây giờ anh có đâm chết tôi, tôi cũng không bỏ ra. Bằng mọi giá tôi phải giành lại con", cha bé trai bị bắt cóc kể lại.

Anh Nguyễn Xuân Chiến kể lại quá trình bị nghi phạm bắt cóc đe dọa yêu cầu đưa tiền chuộc con trai - Ảnh: DANH TRỌNG

Anh Nguyễn Xuân Chiến kể lại quá trình bị nghi phạm bắt cóc đe dọa yêu cầu đưa tiền chuộc con trai - Ảnh: DANH TRỌNG

Trưa 15-8, anh Nguyễn Xuân Chiến (cha bé trai bị bắt cóc) từ trụ sở Công an TP Hà Nội trở về nhà, sau một đêm thức trắng cùng vợ đi giành lại con từ tay kẻ bắt cóc Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cha bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Nghi phạm liên tục gây sức ép, có cuộc gọi tới 30 phút

Anh Chiến đi vội vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo. "Mọi chuyện xảy đến với gia đình tôi đêm qua như một cơn ác mộng" - anh nói.

Bé trai không ăn bánh mì của kẻ bắt cóc vì sợ tẩm độc

Cơn ác mộng ấy bắt đầu lúc tối 14-8, anh Chiến vừa đi thể dục về thì gặp con trai cũng vừa đi chơi về. Anh bảo con trai vào tắm rửa để ăn tối nhưng con nói chờ mẹ về và sau đó lấy xe đạp đi chơi.

Khoảng 1 phút sau, anh Chiến vừa bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng trẻ nhỏ kêu thất thanh: "Bắt cóc, cứu, cứu...". Nhưng vì tưởng tiếng trẻ con đùa nhau nên anh đi lên gác tắm.

Khi vừa tắm xong thì vợ anh hốt hoảng chạy về nói có một số điện thoại lạ gọi bảo: "Tao bắt cóc con mày rồi, chuẩn bị 15 tỉ để chuộc con, không thì đừng mong nhìn thấy xác của nó".

Lúc này anh Chiến vẫn chưa tin, nghĩ là có người đùa. Anh cho rằng gia đình anh ở khu vực này bốn bề đều có bảo vệ và từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì với ai nên chắc ai đó đùa mình.

Tuy nhiên vẫn cảm thấy bất an nên nói vợ gọi lại số điện thoại lúc nãy gọi đến để anh nói chuyện. Tuy nhiên, khi người đầu dây bên kia nghe tiếng đàn ông liền tắt máy. 

Thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, anh Chiến liền chạy đi báo công an và nhờ hàng xóm đi check hệ thống camera quanh nhà.

"Vợ chồng tôi cũng động viên nhau phải hết sức bình tĩnh, không được khóc, suy sụp, phải giữ tinh thần tỉnh táo để phối hợp với lực lượng công an giải cứu con", anh Chiến kể.

Qua hình ảnh từ camera, anh phát hiện khoảng 18h45, khi con trai anh đang đạp xe ở trong khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), cách nhà chừng 10m, thì bị kẻ bắt cóc mở cửa ô tô bế lên xe chở đi. Nghi phạm sau đó quấn băng dính chặt miệng con trai anh, bắt ngồi ở ghế sau.

Thuật lại lời con trai, anh Chiến cho biết trên đường chở con trai anh bỏ trốn, nghi phạm Trung rút ra một khẩu súng ngắn màu đen từ túi quần bên trái, chĩa thẳng về phía con trai anh nói: "Mày biết đây là cái gì không? Súng đấy, không ngồi im là bắn vỡ sọ".

Tiếp đó kẻ bắt cóc yêu cầu bé trai đọc số điện thoại của mẹ để hắn liên lạc.

"Nghi phạm còn mua bánh mì đưa cho con trai tôi, nhưng cháu không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Cháu chỉ xin cho uống nước, bởi cháu bảo thấy kẻ bắt cóc uống nên chắc không có độc", anh Chiến kể lại.

Theo anh Chiến, từ khi các con biết nhận mặt chữ, vợ chồng anh đã dạy con ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ phòng khi cần thiết. Và cũng thường xuyên dạy con các kỹ năng phòng vệ khi bị bắt cóc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi - Ảnh: DANH TRỌNG

Hiện trường nơi xảy ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi - Ảnh: DANH TRỌNG

Người mẹ chặn đầu ô tô kẻ bắt cóc: Bằng mọi giá phải giành lại con!

Từ 19h30 ngày 14-8, vợ anh Chiến liên tục nhận được các cuộc gọi của kẻ bắt cóc, đe dọa phải chuẩn bị tiền.

"Tôi xin nghi phạm cho thời gian chuẩn bị, nói mới chuẩn bị được hơn 7 tỉ thì hắn không chấp nhận, bảo phải đủ 15 tỉ", anh Chiến nói.

Lúc này nghi phạm quát: "Tao đã dặn mày vậy rồi sao mày không nghe lời tao. Mày đang chơi tao, mày không cần con mà cần tiền à. Đúng 2h đưa tiền nếu không sẽ không bao giờ thấy con nữa".

Anh Chiến liền thương lượng do báo gấp quá, buổi tối nên huy động tất cả nguồn lực chỉ được hơn 13 tỉ. Lúc này nghi phạm đồng ý.

Theo yêu cầu, vợ chồng anh cho tiền vào một túi màu đen. Tên bắt cóc đề nghị chỉ được một mình vợ anh Chiến lái xe, để tiền vào ghế trước, địa điểm hắn sẽ thông báo sau, không được có bất kỳ ai đi cùng.

Nghi phạm còn dùng 3 số điện thoại, gọi hơn 20 cuộc đe dọa vợ chồng anh, khiến cả hai như ngồi trên lửa.

Cuộc gọi khiến vợ chồng anh Chiến sợ nhất là vào lúc 2h ngày 15-8, với nội dung đe dọa: "Mày không nghe lời à, thôi tao không cần nói chuyện với mày nữa", nghi phạm nói rồi tắt máy.

Ngay sau đó, vợ anh Chiến phải nhắn tin hỏi nghi phạm điểm đến. Hơn 2h, tên cướp gọi lại yêu cầu một mình vợ anh Chiến lái xe tới điểm đến đầu tiên là cầu Thanh Trì. Toàn bộ quá trình vợ anh Chiến đi chuộc con đều có công an bám theo, theo dõi từ xa, nhưng trong lòng cả hai vợ chồng nỗi lo lắng cho con vẫn tràn ngập.

Kể bắt cóc sau đó yêu cầu mẹ cháu bé đi lòng vòng nhiều điểm khác nhau, từ nội thành vòng ra ngoại thành, rồi cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Suốt quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục gọi điện thoại cho vợ anh Chiến. Các cuộc gọi kéo dài 20-30 phút, yêu cầu chị này không được tắt máy để chị không thể liên lạc được với công an.

Khi đến gần nút giao Vực Vòng, đoạn qua địa phận thị xã Duy Tiên (Hà Nam), nghi phạm yêu cầu vợ anh Chiến dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc. Còn hắn ta đứng chờ ở đường gom bên dưới. Đang trong đêm, địa điểm này tối om, không có dân cư sinh sống.

Theo yêu cầu, vợ anh Chiến mở cửa xe, xách túi tiền bước qua dải phân cách đi xuống dưới đường gom. Đến bên cạnh chiếc ô tô Morning đang đỗ, chị tiến lại gần đèn pha, mở túi tiền cho kẻ bắt cóc xem. Thấy nhiều tiền, hắn ta cầm luôn và định bỏ chạy.

"Với bản năng của người mẹ thương con, chấp nhận hy sinh, vợ tôi lao ra chặn đầu xe bám lấy capo, nói bây giờ anh có đâm chết tôi, tôi cũng không bỏ ra. Bằng mọi giá tôi phải lấy lại con", anh Chiến kể lại.

Di chuyển được một đoạn, tên bắt cóc đành dừng xe, mở cửa xe cho cháu bé xuống với mẹ.

Sau đó, kẻ bắt cóc phóng nhanh bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn bắt giữ ngay sau đó. Lúc vây bắt, nghi phạm đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến một cảnh sát hình sự bị thương ở đùi.

"Từ tận đáy lòng, vợ chồng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP Hà Nội và các tỉnh đã rất vất vả, bất chấp hiểm nguy để giúp vợ chồng tôi giải cứu con trai an toàn", anh Chiến xúc động nói. 

Lãnh đạo Công an Hà Nội thăm cán bộ bị thương trong vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc

Ngày 15-8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an Hà Nội cùng Đoàn công tác của Công an TP đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thăm thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên), người bị thương trong vụ giải cứu một cháu bé bị bắt cóc.

Thiếu tướng Tùng ân cần động viên và mong muốn thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghiêm phác đồ điều trị của y, bác sỹ để sớm bình phục, trở lại đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

Thông báo sơ bộ tình hình sức khỏe của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết tình hình sức khỏe của thiếu tá Tuấn tiên lượng tích cực. Hiện, các bác sỹ chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14-8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị H. (sinh năm 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà.

Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để "chuộc" con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có. Các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp với Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án…

Đến khoảng 5 giờ ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê quán huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé an toàn.

Trong quá trình giải cứu cháu bé và vây bắt nghi phạm, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên) đã bị đối tượng chống trả quyết liệt và bắn trúng đùi, gây thương tích.

Sau khi bắt Nguyễn Đức Trung, cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, đấu tranh, khai thác làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. (TTXVN)

Quá trình gây án của người phụ nữ giả danh bác sĩ bắt cóc bé sơ sinhQuá trình gây án của người phụ nữ giả danh bác sĩ bắt cóc bé sơ sinh

TTO - Do đang thiếu tiền, nghi phạm Nguyễn Thị Tuyến đã nghĩ đến việc chiếm đoạt một bé sơ sinh, mang về cho đồng nghiệp đang muốn nhận con nuôi, với hy vọng nhận được tiền "bồi dưỡng, cảm ơn" từ người này.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên