Chúng choảng nhau vì bất cứ lý do gì có thể. Sóc là dân nhiều tiền, ở khu nhà giàu, ngạo mạn và dễ dàng thoát khỏi mọi tội lỗi chúng gây ra vì có tiền. Mỡ là con nhà nghèo, sống trong khu ổ chuột và luôn phải đề phòng Sóc. Thế giới trong mắt Ponnyboy, 14 tuổi, một cậu trai dân Mỡ chính hiệu, là như thế.
![]() |
Đầy khẩu ngữ đường phố, đầy những trò nghịch ngợm lố lăng, khoe mẽ kiểu gà trống choai, đầy ngộ nhận và cũng đầy bạo lực; Ngựa chứng đầu xanh (Nhã Nam và NXB Hà Nội) như một bài thơ gập ghềnh khúc khuỷu không vần điệu, đầy bi thương về một lũ trai đầu xanh tuổi trẻ khó bảo, khát tự do như bầy ngựa chứng. Bầy ngựa chứng đầu xanh cũng khao khát tình yêu và cũng sẽ gục xuống vì đau đớn khi nhận ra trong nỗi đau, mất mát thì Mỡ cũng như Sóc - nỗi đau của tuổi xuân thì.
Không biết người viết (Susan Eloise Hinton - một nhà văn nữ có ngoại hình từa tựa Susan Boyle) cũng như người dịch có ảnh hưởng gì từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của tuổi hoa niên Bắt trẻ đồng xanh (Salinger) hay không, nhưng Ngựa chứng đầu xanh cũng như cuốn sách bất hủ của Salinger đem đến cho người đọc ham muốn khó cưỡng lại: trở về tuổi xuân, sống lại thời trai trẻ, sống quyết liệt hơn và cũng vị tha hơn, dù biết điều đó là không tưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận