05/11/2020 08:00 GMT+7

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh

T.D.V
T.D.V

Từ chiếc ôm trìu mến, miệng thổi trán nóng đến ly thuốc ‘37 độ’..., chỉ có Mẹ mới làm nên những điều ngọt lịm đến thế!

Trời trở lạnh kéo theo bao thứ bệnh gây sốt từ cảm cúm, tay chân miệng, sởi, viêm đường hô hấp... khiến bé mệt nhoài. Thế nhưng khi có Mẹ ở bên, nhờ những lời nói trìu mến và hành động ngọt lịm của Mẹ, mà bé sẽ bớt sợ hãi trước cơn sốt và nhanh khỏi ốm hơn.

"Chiếc ôm trìu mến"

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 1.


Chỉ có Mẹ mới có thể ôm con vào lòng, vỗ về nói câu "Mẹ thương cục bông của Mẹ quá!" quá đỗi âu yếm đến vậy. Chính cái ôm này khiến não trẻ giải phóng ra các hormone hạnh phúc và giảm lo âu trước cơn sốt, cũng như truyền tải ngôn ngữ tình yêu vô tận của Mẹ đến con.

Sau tất cả cơn sốt, Mẹ vẫn ở đây, ôm và dành hết yêu thương cho con!

"Miệng thổi trán nóng"

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 2.


Chân tay lạnh nhưng trán con nóng sốt bừng bừng, cơn khó chịu không ngừng ập đến. Mẹ xót quá nên vội vàng tìm cách hạ nhiệt cho con.

Giữa trăm ngàn cách ấy, có lẽ hành động xuýt xoa "miệng thổi trán nóng" của Mẹ xoa dịu con nhanh nhất. Để sau này lớn lên, mỗi lần ốm đau buồn tủi, lại nhớ da diết từng cử chỉ ngọt ngào của Mẹ.

"Ly thuốc 37 độ"

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 3.


Chăm con sốt trong những ngày trở lạnh, chỉ có Mẹ mới ấm áp đến mức chú ý tới cả ly thuốc hạ sốt vừa miệng con. Vẫn là gói Hapacol 250 sủi bọt mùi cam vị ngọt diệu kỳ bao lần con uống, nhưng khi trời trở lạnh, Mẹ sẽ thêm chút nước ấm 37 độ để con uống ngon hơn.

Mẹ khẽ nâng đầu con lên, ghé ly vào miệng dỗ dành cùng con đuổi cơn sốt đi nhanh.

"Canh con suốt đêm"

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 4.


Cơn sốt làm con thấy bất an, muốn Mẹ phải vỗ về cả đêm. Chỉ có Mẹ mới có thể cưng chiều con đến thế, ôm con vào lòng, thức suốt đêm, tay không ngừng xoa lưng ru con ngủ. Con ngủ thiếp đi, nhưng tiếng xuýt xoa nho nhỏ của Mẹ vẫn vọng bên tai con trong giấc ngủ chập chờn.

"Bát cháo ấm nhỏ"

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 5.


Sự dịu dàng và ấm áp của Mẹ khiến con an tâm ngủ vùi và thức dậy khi cơn sốt đã lui. Nhưng con ốm là Mẹ bận hơn bội phần, dậy từ sớm đôn đáo mua thêm Hapacol 250 phòng khi con sốt lại và nấu bát cháo nhỏ bé con thích ăn. Vẫn là đôi bàn tay như có phép màu ấy, chỉ cần Mẹ bón thuốc, đút cháo là con ăn ngoan mau khỏe.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, cảm giác mỗi khi ốm được bàn tay Mẹ chăm sóc như có liều thuốc tiên khỏi bệnh thật nhanh. Phải chăng đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử!

‘Ngọt lịm’ bộ ảnh Mẹ chăm con sốt khi trời trở lạnh - Ảnh 6.

Thuốc hạ sốt Hapacol 250 với hoạt chất chính paracetamol, sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế PIC/s-GMP.

Sản phẩm có mùi cam, vị ngọt, giúp bé giảm nhanh cơn sốt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản phẩm sản xuất và phân phối bởi Công ty CP Dược Hậu Giang (288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ).

Liên hệ: 0292.3891433.

Website: Hapacol.vn .

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên