23/12/2020 21:13 GMT+7

Ngóng trông tin tức về nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải rơi xuống biển

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Nằm sâu trong con hẻm ở thôn Xuân Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), người thân và chòm xóm vẫn đang ngóng tin anh Đoàn Cao Trai (49 tuổi) mất tích ngoài biển khơi.

Ngóng trông tin tức về nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải rơi xuống biển - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Kim Liên trông ngóng tin chồng mình - anh Đoàn Cao Trai - đang mất tích tích trên biển - Ảnh: ĐỨC TRONG

Anh Trai là một trong hai nhân viên của trạm hải đăng Hòn Hải (đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đang làm nhiệm vụ thì bị sóng biển phủ lên, cuốn mất tích vào sáng sớm 21-12.

Chịu tang cha giữa biển khơi

Anh Trai quê ở Quảng Ngãi, vào Bình Thuận lập nghiệp. Anh gặp chị Bùi Thị Kim Liên (39 tuổi) ở thị trấn Phú Long. Anh chị lập gia đình khoảng 17 năm về trước, đến nay có hai cháu. Con gái lớn năm nay học lớp 11, còn con trai học lớp 1.

Thấy gia cảnh khó khăn, nhà vợ cho anh chị miếng đất kế bên để dựng nhà. Xây chấp nối dần dần, anh chị cũng có được căn nhà cấp 4. Trong tổ ấm này, anh Trai vẫn là trụ cột.

Bởi đặc thù nghề nghiệp, anh Trai chỉ thi thoảng về thăm nhà ít hôm rồi phải đi công tác vài tháng. Những tháng ngày hiu quạnh với bốn bề là biển cả, hạnh phúc nhất của anh là lúc gọi video về nhìn mặt, vui đùa cùng vợ con.

Ngóng trông tin tức về nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải rơi xuống biển - Ảnh 2.

Hằng ngày, chị Liên vừa nuôi dạy hai cháu vừa tranh thủ nướng bánh tráng bán kiếm thêm thu nhập - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ở nhà, chị Liên vừa nuôi dạy hai cháu vừa tranh thủ nướng bánh tráng kiếm thêm thu nhập.

Lẽ ra anh Trai đã về với gia đình vì đã kết thúc thời gian công tác 4 tháng ở trạm hải đăng Hòn Hải. Tuy nhiên thời gian qua biển động, chưa có tàu ra vào chở người khác thay ca nên anh  ở thêm gần 2 tháng qua.

Cách đây ít tháng cha mất ở quê nhà Quảng Ngãi nhưng anh không về được. Anh chịu tang cha giữa biển khơi.

"Tôi dặn ổng khi nào vào bờ ở Nha Trang thì phải tranh thủ về thắp nén nhang cho cha trước, rồi quay ngược lại gia đình. Thế mà giờ ổng gặp nạn, mất tích…", chị Liên kể.

"Thằng nhỏ nhớ ba nó lắm"

"Ngày nào ổng cũng gọi video về thăm mấy đứa nhỏ. Cứ sáng sớm, ổng gọi về dặn mấy đứa dậy ăn sáng, đi học. Rồi đến trưa, ổng gọi tiếp. Cứ rảnh lúc nào ổng gọi lúc đó, vì nhớ mấy đứa nhỏ, nhất là con trai út. Mấy hôm vừa rồi ổng ít liên lạc do ngoài đó biển động, sóng to", chị Liên nhớ lại.

"Thằng nhỏ ngày nào cũng trông ngóng ba nó, hỏi khi nào về để còn chở con đi học. Sáng nay tôi chở nó đi học, tâm sự hôm nay ba sẽ về. Nó hỏi ngược ba về bằng gì? Tôi nói sẽ bắt trực thăng, còn không sẽ bám chiếc tàu biển về", chị Liên kể trong nghẹn ngào.

Sóng đánh phủ nhà làm việc trạm hải đăng Hòn Hải, hai nhân viên rơi xuống biển mất tích Sóng đánh phủ nhà làm việc trạm hải đăng Hòn Hải, hai nhân viên rơi xuống biển mất tích

TTO - Sáng 21-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết hai nhân viên trực nhiệm vụ tại trạm hải đăng Hòn Hải, đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã bị sóng phủ đánh rơi xuống biển mất tích.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên