Ngày 6-8-2013 Mỹ Châu tròn 15 tuổi, phòng 401 ung thư máu - khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế thật rộn ràng. Mỹ Châu thích thú khi tự mình cắm 15 ngọn nến và thắp lên trên chiếc bánh kem xinh xắn do một chị sinh viên mang đến chúc mừng. Nụ cười và nước mắt hòa quyện bài hát Happy birthday của những người thương yêu làm phòng bệnh ấm áp lạ thường.
![]() |
Mỹ Châu thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật 15 tuổi - Ảnh: Nguyên Linh |
Anh Lê Định (45 tuổi, trú thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị) ôm Châu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đã rụng gần hết của con, nguyện cầu cho con gái nhanh khỏi bệnh. Vừa cắt bánh sinh nhật cùng con gái, anh Định cho biết bốn tháng trước đang học lớp 9 thì Mỹ Châu phát bệnh rồi nhập viện điều trị ung thư máu cho đến nay. Hơn bốn tháng nay Mỹ Châu gắn chặt với giường bệnh chống chọi căn bệnh ung thư máu quái ác, quằn quại với những cơn đau buốt tận xương tủy. Người em xanh lét, chân tay gầy nhom, teo tóp, mái tóc dài ngang lưng nay đã rụng gần hết.
Bác sĩ nói bệnh của Châu phải điều trị lâu dài, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Để có tiền điều trị cho con, anh Định đã phải bán hết bò, lợn gà, còn vay nợ thêm mấy chục triệu đồng. Dù gia đình rơi vào cảnh túng quẫn nhưng chưa bao giờ anh buông xuôi, dù chỉ một chút hi vọng anh vẫn vững tin con mình sẽ chiến thắng bệnh tật.
Hôm sinh nhật lần thứ 15, mặc dù đau đớn nhưng Châu vẫn tươi cười vì được mọi người quan tâm, nhận được quà và lời chúc tốt lành. Mỹ Châu bảo: “Nếu khỏi bệnh em sẽ đến trường thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, để giúp mọi người giảm bớt đớn đau”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận