
Bùi Thị Ngân với tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, Bùi Thị Ngân đã giành tấm HCV nội dung 1.500m nữ môn điền kinh. Sinh năm 2001, cô được xem là người thay thế cho đàn chị kỳ cựu Nguyễn Thị Oanh.
Con ngoan trò giỏi đi theo điền kinh
Thời bây giờ, chuyện VĐV quốc gia được tạo điều kiện đến lớp, học đại học không còn khó như xưa. Nhưng bản thân Bùi Thị Ngân là một câu chuyện khá đặc biệt.
Cô sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ). Từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu thể thao. Đến năm lớp 8, Bùi Thị Ngân được chọn lên đội điền kinh của trường, rồi sau đó là của tỉnh.
Song song với đó, cô cũng bộc lộ được tố chất của một học sinh thông minh, sáng dạ. Thời còn đi học, toán là môn mà cô thích nhất và cũng giỏi nhất. Bùi Thị Ngân khi đó đã thuộc dạng "văn võ song toàn" của tuyển điền kinh tỉnh Nam Định.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Bùi Thị Ngân được yêu cầu chuyển trường lên thành phố Nam Định (cũ). Thế nhưng cô từ chối vì việc thay đổi môi trường đột ngột gây ra nhiều xáo trộn.

Bùi Thị Ngân ăn mừng khi chiến thắng ở nội dung 1.500m nữ - Ảnh: NAM TRẦN
Thay vào đó, Bùi Thị Ngân chấp nhận chuyện mỗi ngày tự đạp xe hơn 10km để đến chỗ tập.
"Hồi đó không hiểu sao tôi làm được vậy luôn. Đều đặn ngày nào cũng sáng đến trường, học tới 11h, 12h trưa là đạp xe lên thành phố để tập. Tôi còn nhớ mãi có lần suýt ngủ gục mà vẫn ráng gồng lên để khỏi ngã", Bùi Thị Ngân vừa cười vừa kể.
Phải đến khi lên cấp 3, cô mới chuyển hẳn lên thành phố. Từ đó thì việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Nhưng khó khăn thì chưa dừng ở đó. Thông thường, các VĐV năng khiếu của thể thao Việt Nam sẽ chọn học các môn khoa học xã hội vì thuận lợi hơn cho việc vừa học vừa tập.
Nhưng Bùi Thị Ngân thì làm ngược lại vì quá đam mê các môn khoa học tự nhiên. Điều này càng khiến chuyện sắp xếp thời gian để làm song song cả hai việc của cô thêm rắc rối.
"Tôi cũng stress nhiều lắm. Hôm nào tập nhiều thì mệt mà cũng vẫn ráng học. Gần thi cử thì đầu óc cũng nặng nề, nên đi tập cũng vất vả hơn. Thời gian của mình hạn chế nên cũng không dám đăng ký đi học, đi thi học sinh giỏi", Ngân chia sẻ.
Mối duyên với điền kinh

Bùi Thị Ngân ôm người đàn em Nguyễn Khánh Linh, người về nhì và giành huy chương bạc - Ảnh: NAM TRẦN
Dù vất vả, nhưng Bùi Thị Ngân lại có thể làm tốt cả hai chuyện. Cô là học sinh giỏi nhiều năm tại Trường THPT Ngô Quyền, Nam Định. Bên cạnh đó, thành tích điền kinh của cô cũng tốt dần theo năm tháng.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với thành tích đáng nể, cô đứng trước những lựa chọn khó khăn ở tuổi 18. Bùi Thị Ngân đã nộp rất nhiều nguyện vọng và đậu một số trường, trong đó có ngành quản trị kinh doanh của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tuy nhiên đam mê thể thao khiến cô vô cùng đắn đo. Cuối cùng, Bùi Thị Ngân chọn cả 2 nhưng theo cách rất riêng.
Chính xác là cô chọn điền kinh và bỏ Đại học Bách khoa. Nhưng trong thời gian vào Đà Nẵng tập luyện, cô được các HLV giới thiệu theo học hệ từ xa của Đại học Mở Hà Nội. Thế là Bùi Thị Ngân không bỏ lỡ cơ hội để chọn ngành… công nghệ thông tin.
Câu chuyện sau đó đã được kể rất nhiều, khi cô tiếp tục gặp vất vả để làm song song hai việc nhưng đều xuất sắc vượt qua. SEA Games 33, quả ngọt đến với Bùi Thị Ngân khi cô giành HCV, sau khi đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân và có nhiều thời gian tập luyện hơn.
"Gia đình tôi ở quê tự hào lắm. Thậm chí khi tôi giành vàng thì cả làng đều biết. Tôi cũng biết ơn bố mẹ khi đồng ý cho mình tự chọn lựa chứ không ép phải đi học", Bùi Thị Ngân tự hào chia sẻ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận