![]() |
Max Kruse vốn mê đánh bài. Ảnh: pokerlistings.com |
Sự việc bắt nguồn từ hồi tháng 10 năm ngoái khi Kruse cho biết anh đã để quên số tiền 75000 euro (khoảng 1,85 tỷ đồng) trên một chiếc xe taxi sau khi rời khỏi sòng bạc tại Berlin.
Sau đó, Kruse đã đi trình báo cảnh sát và năm lần bảy lượt nộp đơn khiếu nại. Báo chí Đức còn cho biết anh tốn không ít tiền vì việc này.
Nhưng rồi trong lúc vụ việc vẫn đang được điều tra, CLB Wolfsburg đã có một quyết định bất ngờ khi xử phạt tiền đạo con cưng của mình. Ban lãnh đạo đội bóng tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của Kruse trong vụ việc này, đặc biệt là khi anh bảo bị mất tiền sau khi rời khỏi… sòng bạc.
Tờ Bild dẫn lời giám đốc thể thao Klaus Allofs của Wolfsburg: “Nhiều người chắc chắn chưa từng nhìn thấy một số lượng lớn tiền mặt như vậy trong cuộc đời của họ. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với Max (Kruse) và anh ấy đã bị xử phạt. Chúng tôi đã cho cậu ấy biết cách hành xử vào những lúc rảnh rỗi mà chúng tôi mong đợi nơi cậu ấy. Tôi hy vọng đây là một bài học cho Max và cậu ấy sẽ thay đổi”.
Theo đó, Kruse đã bị đội bóng phạt số tiền 25000 euro. Nếu chuyện anh mất 75000 euro là thật thì Kruse xem như mất đứt 100000 euro một cách “trời ơi đất hỡi”.
Mùa giải này, Kruse đã ghi được 9 bàn sau 32 lần ra sân cho Wolfsburg và là một trụ cột của đội bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận