
Căn nhà của chị Lê Thị Kiếu (có lỗ bên trái) nằm ven kênh xáng Xẻo Rô chỉ có 10m², nhưng lại là mái ấm cho cả nhà 6 thành viên - Ảnh: MINH HỔ
Ngày 21-10, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung về xã An Biên, tỉnh An Giang để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rớt xuống kênh xáng Xẻo Rô.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, căn nhà chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông. Mái và vách được chắp vá từ những tấm tôn cũ đã gỉ sét, chỗ thủng, chỗ vá. Sàn nhà lát bằng những tấm ván mục, nhiều khe hở có thể nhìn thấy dòng nước đục ngầu bên dưới.
Cả căn nhà chỉ rộng chưa đến 10m², chia làm hai phần nhỏ: một bên đặt tấm nệm cũ làm chỗ ngủ cho 6 mẹ con, bên kia là góc bếp hẹp chừng một mét, nơi đặt chiếc bếp gas mini và vài vật dụng nấu nướng đơn sơ.
Chị Kiều 26 tuổi nhưng đã có 5 người con. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, chị đi bán vé số, chồng làm thuê trên biển, nên con nhỏ chủ yếu do mẹ trông nom.

Chị Lê Thị Kiều rưng rưng nước mắt khi kể về con trai 4 tháng tuổi mất tích - Ảnh: MINH HỔ
"Đêm nào tôi cũng cho bé ngủ nằm cặp mé ngoài cùng ra bờ sông, còn bên trong là 4 bé nằm chung nệm với tôi, vì sợ nằm bên trong sẽ bị các bé khác đè nó. Bé chỉ mới biết lật cách đây vài ngày thôi. Tôi thấy phần mùng chỗ bé nằm đã rớt xuống sông nên bằng linh tính của người mẹ thì tôi nghĩ con của tôi đã rớt xuống sông rồi", chị Kiều ngậm ngùi nói.
Đến đầu giờ chiều 21-10, ông Nguyễn Quốc Xinh, Chủ tịch UBND xã An Biên, cho biết hiện nay lực lượng chức năng xã An Biên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.
Từ sáng hôm qua 20-10, địa phương đã huy động nhiều lực lượng để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và ổn định an ninh trật tự.
Hiện nay địa phương vẫn chia lực lượng tìm kiếm thành 3 nhóm, và sử dụng 3 vỏ máy tổ chức lặn tìm kiếm bé. Phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng ra hướng sông Cái Lớn và dọc tuyến kênh Thứ Ba.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền xã An Biên phối hợp các đoàn thể nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng và giúp gia cố lại phần vách nhà bị hở, nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Căn phòng của chị Kiều đã được gia cố, sửa chữa lại để đảm bảo an toàn cho cả nhà - Ảnh: MINH HỔ
"Gia đình này thuộc diện hộ cận nghèo, cất nhà ven kênh rạch nên địa phương tính hỗ trợ cất nhà mới nhưng chưa làm được, vì họ không có đất ở hợp pháp. Địa phương cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ phần nào giúp gia đình", ông Xinh nói.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 20-10, chị Lê Thị Kiều, ngụ ấp 2, xã An Biên thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích nên trình báo chính quyền và đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận