Không có những đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi chơi lại phải bưng bê nặng nhọc, vất vả cuộc mưu sinh. Không có những người khuân vác tự cho mình có quyền quát tháo, thóa mạ người khác để giành đường, sẵn sàng gây gổ với bất cứ ai phản ứng lại. Cũng không bị ngửi mùi rau củ thối, mùi cống rãnh nồng nặc đến lợm giọng. Cũng chẳng bị lằng nhằng bởi những kẻ hoàn cảnh không đến nỗi khó mà lại đeo bám, kêu gọi rủ lòng thương.
Đây là nơi tôi có thể ngắm nghía, săm soi vô khối mặt hàng trong một không gian mênh mông, mát lạnh, trật tự và quy củ. Tôi có thể đến đây vào sáng sớm, buổi trưa hay khi trời tối mịt, mua hay không đều không bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm, hoặc những lời chua ngoa từ miệng chủ hàng. Tất cả giao dịch đều do tôi quyết định. Không hề có sự mặc cả, cũng không lời trau chuốt cho món hàng. Chỉ có tôi đối mặt với hàng hóa, chọn lựa trước khi bỏ vào làn, vào xe đẩy.
Sự có mặt của các doanh nghiệp qua hàng vạn mặt hàng khiến sự chọn lựa dễ dàng hơn. Tôi yên tâm không sợ “mua hàng giả, trả giá hàng thật” hay “giá trên trời mà chất lượng dưới đất” bởi hàng hóa có xuất xứ rõ ràng. Đồng tiền bỏ ra sẽ tương xứng với món hàng được chọn. Tôi không lo bị tính nhầm tiền vì giá trị từng món hàng được đưa vào máy vi tính trước mắt khách hàng. Cuối cùng, tôi chỉ có mỗi việc là nhận lại thẻ ATM của mình sau khi cô nhân viên đã cà vào máy. Và tất nhiên tôi không mất thêm thời gian xếp lại những đồng tiền thừa đôi khi bị quăn góc hay nhàu nát... Tôi luôn thanh thản, ung dung khi rời khỏi nơi này với tờ phiếu tính tiền trên đó có câu “Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại”.
Đấy chính là siêu thị, là ngôi chợ bình yên trong chuỗi ngôi chợ bình yên khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận