07/09/2004 06:00 GMT+7

Ngọc Tân: giọng ca vàng của Hà Nội đã ra đi!

TRẦN NHẬT VY
TRẦN NHẬT VY

TT - Hà Nội ngày chia xa - album mới nhất của ca sĩ Ngọc Tân do Sài Gòn audio phát hành tháng 8-2004 cũng là album cuối cùng của anh. Theo tin báo của gia đình, hồi 11g36 ngày 6-9-2004 ca sĩ Ngọc Tân đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Căn bệnh này đã hành hạ anh suốt 16 tháng qua.

piuA2wOG.jpgPhóng to
Ảnh: T.T.D.
TT - Hà Nội ngày chia xa - album mới nhất của ca sĩ Ngọc Tân do Sài Gòn audio phát hành tháng 8-2004 cũng là album cuối cùng của anh. Theo tin báo của gia đình, hồi 11g36 ngày 6-9-2004 ca sĩ Ngọc Tân đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Căn bệnh này đã hành hạ anh suốt 16 tháng qua.

Ngọc Tân sinh năm 1948 tại Hà Nội, nổi tiếng với ca khúc Chiều trên bến cảng, nhất là những ca khúc về Hà Nội như Hà Nội và tôi, Người Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Hà Nội mùa lá bay... Anh từng là diễn viên Đoàn ca múa nhạc Bông Sen TP.HCM.

Trong mỗi khán giả yêu nhạc, nhất là nhạc sang trọng, nhạc Hà Nội thì hình ảnh nam ca sĩ thường xuất hiện trong bộ vest xám đen, đứng hoặc ngồi bên cây piano chính là Ngọc Tân. Giọng ca nam ấm áp của anh luôn hút người nghe về một nơi xa lắm, nhất là đối với những người Hà Nội xa quê.

Từ năm 1994 đến sau này, Ngọc Tân thường có những chương trình live show riêng hoặc hát cùng một số bạn bè đồng lứa. Có thể coi những chương trình của anh là những live show đầu tiên của giới ca sĩ VN. Trong những chương trình ấy, Ngọc Tân xuất hiện đầy đặn hơn và mãnh liệt hơn, có những điều mới hơn.

Fi6wHa6g.jpgPhóng to
Hà Nội ngày chia xa, album cuối cùng của Ngọc Tân với 11 ca khúc về Hà Nội. Giọng ca Ngọc Tân gắn liền với nhiều ca khúc hay về Hà Nội, song với album này các ca khúc Hà Nội anh giới thiệu gần như hoàn toàn mới: Hà Nội thu (Hữu Xuân - Thái Thăng Long), Đâu rồi tóc dài ôi (Khắc Dũng), Giọt nắng mùa thu (Duy Thái), Em sẽ đến (Lương Hải - Nguyễn Lam Điền), Mưa chiều kỷ niệm (Từ Huy)... Hòa âm đẹp, hát mượt mà, truyền cảm, album có thể sẽ được nhiều người thích, nhất là người yêu Hà Nội.
Với anh, tìm tòi ca khúc mới cho giọng ca của mình trong điều kiện nhạc trẻ, ca sĩ trẻ tràn đầy là điều không thể thiếu. Chính vì vậy khi anh xuất hiện người xem luôn thấy anh mới mẻ, lạ và có cái mới để thưởng thức. Chính anh đã đưa Hà Nội và tôi - một ca khúc yêu Hà Nội đến cháy lòng của Lê Vinh khi còn là một tác giả nghiệp dư của Hà Nội - trở thành một tác giả được nhiều người biết đến. Gần đây anh cũng đưa ca khúc Hà Nội ngày chia xa, Hà Nội thu của Hữu Xuân, một tác giả không còn trẻ và rất yêu nhạc, đến với mọi người trong album cuối cùng của anh.

Với Ngọc Tân, Hà Nội là một phần trong anh. Dù có nhà ở TP.HCM nhưng anh thường có mặt và có chương trình ở Hà Nội. Anh từng nói với bạn bè: "Những bài hát về Hà Nội luôn làm tôi nhớ tới những kỷ niệm tuổi thơ của mình".

Với người Hà Nội, Ngọc Tân là một trong những giọng ca vàng. Mỗi năm anh phải "trình diện" một chương trình. Khi vắng anh thì lại có người thắc mắc. Bản thân anh cũng thấy "nhớ" khi vắng Hà Nội lâu ngày. Nếu ở TP.HCM Ngọc Tân xuất hiện ít ỏi tại một số nơi, thì ở Hà Nội trông anh thoải mái hơn với quần short, áo pull trắng cùng cây vợt tennis mỗi chiều.

Tháng 4-2004 Ngọc Tân lạc quan nói với một tờ báo, "tôi vẫn khỏe mạnh" và "bệnh không có gì ghê gớm". Vậy mà...

Theo tin từ gia đình ca sĩ Ngọc Tân, linh cữu anh sẽ quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện 108 Hà Nội trong ngày 7-9.

Vĩnh biệt anh!

TRẦN NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên