
Ngô Kiến Huy miệng thì cười nhưng đôi mắt ngấn lệ khi nhắc về mẹ - Ảnh: Cắt từ màn hình
Tại chương trình, Ngô Kiến Huy cũng nhắc đến tình bạn với Sơn Tùng M-TP. Thậm chí cả việc anh nhắn tin hỏi Sơn Tùng M-TP ngày ra MV để "né". Chi tiết này đang viral khắp mạng xã hội.
Ngô Kiến Huy viết tiếp ước mơ của mẹ
Trên sân khấu Studio 3, Ngô Kiến Huy xuất hiện với hình ảnh quen thuộc: hoạt ngôn, hài hước và đầy năng lượng. Anh cũng biểu diễn tặng khán giả những ca khúc từng làm nên tên tuổi mình.
Nhưng xúc động nhất có lẽ ở phần chia sẻ về gia đình, đặc biệt là mẹ. Ngô Kiến Huy cho biết anh từng mắc bệnh nặng khi còn nhỏ, thời điểm mà gần như không còn hy vọng chữa trị. Mẹ anh không chấp nhận buông xuôi. Bà nghỉ việc để ở nhà chăm con, tìm đủ mọi cách cứu chữa bằng thuốc đông y, mong con trai vượt qua bệnh tật.
Gia đình Ngô Kiến Huy trải qua quãng thời gian khó khăn. Mẹ bán cà phê, cho thuê băng đĩa. Sau khi nhà bị giải tỏa lại chuyển sang làm bánh bông lan để mưu sinh.
Anh trai đi kéo củi bán, chị gái và mẹ giao bánh. Anh còn mang bánh lên trường bán phụ gia đình. Nhưng chỉ ba ngày là việc kinh doanh thất bại, Huy vui vẻ chia sẻ "nhờ khoảng thời gian đó mà tôi học được cách chi tiêu, biết bươn chải và rèn tính cách chịu khó trước khó khăn cuộc sống".

Ngô Kiến Huy trong chương trình Studio 3 - Ảnh: BTC
Điều khiến Ngô Kiến Huy xúc động là mẹ luôn âm thầm ủng hộ con theo nghệ thuật. Anh nói: "Vì mẹ muốn tôi viết tiếp ước mơ của mẹ".
Mẹ từng rất yêu văn nghệ, tham gia đội văn nghệ thời trẻ nhưng bị ông ngoại ngăn cản vì quan niệm "xướng ca vô loài". Có lần bà bị khóa cửa không cho đi diễn. Từ đó, người mẹ gửi gắm giấc mơ nghệ thuật dang dở vào con trai. Thời mới đi hát, mẹ luôn theo sát con trai trong mỗi buổi diễn, luôn ngồi phía dưới khu vực bấm đĩa nhạc hỗ trợ. Có thời gian hai mẹ con chở nhau bằng xe máy đi chạy show.
"Dù không biết nghề này có mang lại tiền tài, danh vọng gì không nhưng mẹ vẫn sẵn sàng đồng hành vì thấy con có ước mơ", anh nói.
Khoảnh khắc khiến cả trường quay lặng đi là khi Ngô Kiến Huy nghe tiếng mẹ hát bài Lòng mẹ. Bà gửi lời nhắn đến con trai qua chương trình: "Huy ơi, mẹ luôn chúc con thành công trên đường đời, được mọi người yêu mến, luôn có sức khỏe để mang tiếng hát cho mọi người. Mẹ yêu con nhiều lắm".
Nghe lời mẹ nhắn gửi, Ngô Kiến Huy xúc động, nước mắt lăn dài. Anh cho biết điều may mắn nhất hiện tại là vẫn còn được sống cùng mẹ và mọi thứ anh làm hiện giờ đều mong những vất vả, khổ đau của bà sẽ không còn nữa.
Ngô Kiến Huy chia sẻ về tình bạn với Sơn Tùng M-TP
Hỏi Sơn Tùng M-TP ngày ra MV để… tránh bị trùng
Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh học Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và dần trở thành nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, giành nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, Cánh Diều Vàng.
Nhìn lại hành trình nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy cho biết ngày mới vào nghề anh chỉ mong có nhiều show để kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Ngày xưa làm ca sĩ chỉ mong có nhiều show đi hát kiếm tiền, không nghĩ tới giải thưởng. Thấy anh em đi hát ai cũng sung túc nên mình cũng ước đi hát cải thiện cuộc sống gia đình".
Anh cũng nhắc đến tình bạn với Sơn Tùng M-TP. Cả hai quen nhau khi đóng chung phim Chàng trai năm ấy. Ngô Kiến Huy cho biết dù Sơn Tùng ngày càng nổi tiếng nhưng tính cách vẫn không thay đổi, ngoài đời rất dễ thương và đáng quý.

Ngô Kiến Huy, Sơn Tùng M-TP và các diễn viên trong phim Chàng trai năm ấy
Anh hài hước kể: "Gần đây nhất tôi còn nhắn hỏi Tùng ra MV ngày nào để biết đường né. Trùng lịch là mình bị 'tàng hình' liền".
Chia sẻ chân thật của nam ca sĩ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều khán giả nhận xét Ngô Kiến Huy "quá hiểu chuyện", "tỉnh táo" và hài hước, khéo léo khi nói về độ phủ sóng của Sơn Tùng M-TP mỗi lần ra sản phẩm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận