- Trời, ngộ độc thì đá sao nổi đây? Khổ thân đội bóng của tôi!
- Đâu phải chỉ có vụ ngộ độc đó, cùng một ngày, báo mạng còn đưa tin ở Sơn La cả mấy trăm người đi ăn đám cưới cũng bị ngộ độc thực phẩm. Coi bộ chuyện ngộ độc qua đường ăn uống xem chừng phát triển dữ nghe.
- Thì cứ đọc tin nơi này phát hiện thịt thối, nơi kia tóm được lòng heo, gan bò cũng thối là biết. Phát hiện nhiều nhưng chắc lọt lưới cũng không ít. Số lọt lưới đó lọt vào bụng anh em mình thì vào nhà thương là cái chắc.
- Nhưng mấy món thức ăn vào bụng làm ngộ độc còn thấy nhỡn tiền liền, từ ói mửa đến tiêu chảy... Thế cũng biết mà vào viện. Còn có những thứ vào bụng nhưng tích tụ lâu ngày mới đổ bệnh, khi biết thì... ôhô nặng lắm rồi. Như vụ thịt siêu nạc, hay chuyện uống thuốc cam nhiễm chì gần đây đang ồn ào dư luận.
- Chà, nói về kiểu ngộ độc ngày từng ngày, âm thầm, tui nghĩ còn phải cảnh giác mấy món qua đường... nghe nhìn. Đó là đủ loại thông tin đậm mùi sex, mê tín dị đoan, bạo lực... đầy rẫy mà bọn mình cứ vô tư nạp vào đều đều. Thứ này đâu thấy ngay, mà qua tháng ngày tích lũy, đến lúc nào mới té ngửa rằng đã ngộ độc nặng rồi! Những món này mới thiệt là... thập toàn đại độc, đáng sợ, đáng lo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận