06/01/2018 16:42 GMT+7

Nghi vấn quanh câu chuyện bị xâm hại của Sandy Bích Ngọc

HẠO DU
HẠO DU

TTO - Câu chuyện lâm ly về cuộc đời mình và một bé gái 17 tuổi bị người thân xâm hại tình dục đang bị đặt dưới ánh mắt nghi ngờ của cộng đồng mạng.

Ngày 2-1, một fanpage đăng tải video phỏng vấn cây viết trẻ Sandy Bích Ngọc (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Ngọc, 30 tuổi, Đồng Tháp, tác giả cuốn tự truyện Cát hay là ngọc). Trong bài phỏng vấn, Sandy tiết lộ bi kịch cuộc đời mình khi bị ông nội xâm hại nhiều lần.

Nghi vấn quanh câu chuyện bị xâm hại của Sandy Bích Ngọc - Ảnh 1.

Sandy Bích Ngọc tâm sự cùng Lê Vân - cô gái cũng từng có quá khứ bị xâm hại tình dục - Ảnh chụp màn hình

Cô kể về quá khứ: "Thời điểm đó, Sandy chỉ mới 8 tuổi thôi. Ông ta (ông nội - PV) làm trong nhà nước, sau đó dạy đại học, người ta có chức có quyền. Người ta nuôi mình, cho mình ăn học và là người thân của mình. Thực sự ra lúc đó mình còn rất nhỏ nữa, rất sợ, đêm nào mình cũng bị xâm hại. Sandy tự nói với bản thân mình rằng mình bị hiếp dâm hai lần, bị hiếp dâm về thể xác và hiếp dâm cả về tinh thần nữa".

Cũng theo lời kể của Ngọc, cô bé 8 tuổi ngày đó còn bị đe doạ phải im lặng và dần dần rơi vào trạng thái như bị bệnh tâm thần.

"Đêm nào người đó cũng nói: "Nếu như mày nói thì mày sẽ chết". Thực sự rất khủng khiếp. Đêm nào mình cũng phải đối diện người đàn ông đó, với câu chuyện đó và bị người đó làm tâm lý. Thật sự, lúc đó Sandy trở thành một con người bất cần, tạm gọi là con người đa nhân cách".

Không dừng lại ở mảng tối đời mình, Bích Ngọc còn tiết lộ về bi kịch cuộc đời của một cô gái 17 tuổi bị cha đẻ hiếp dâm, từng muốn chết và tìm đến sự giúp đỡ của Sandy. Bé gái này sau khi bị cha xâm hại đã khóc rất nhiều rồi gọi điện cho cô để nghe lời động viên, tâm sự.

"Sandy xin giấu tên của em. Em không ở Sài Gòn, em ở một tỉnh miền Tây. Cô bé ấy gọi cho Sandy. Cô bé ấy oà khóc và sau đó có gửi cho Sandy một đoạn tin nhắn… Sandy đọc xong và rất sốc", cô hồi tưởng lại.

Sau khi video đăng tải, Sandy Bích Ngọc nhận được hàng ngàn bình luận đồng cảm, động viên cô sống mạnh mẽ cũng như tâm trạng phẫn nộ về đoạn tin nhắn của người cha của bé gái 17 tuổi kia. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, những bài viết "bóc phốt" bắt đầu xuất hiện, bởi chính những người đã từng cộng tác, tiếp xúc và cả người nhận là người thân của cô gái này.

Dù câu chuyện của cô bé 17 tuổi không được vén màn bí mật bởi đó chỉ là chia sẻ của một người ẩn danh, cộng đồng mạng cũng đặt ra nhiều nghi ngờ tính chân thật của đoạn tin nhắn và những câu chuyện bên lề về cuộc đời cô bé.

Lê Bích Ngọc, một người công tác trong ngành luật, đưa ra một số điểm kỳ lạ. Cô cho rằng một ông bố quê mùa thì khó để nhắn được đoạn tin nhắn dài, văn vẻ: "Yêu nhau đậm sâu còn chả nói được văn học như thế, đừng nói bố xâm hại con xong còn có thể nhắn những câu như vậy. Và 1 kẻ đã dâm ô lại còn nhắn tin để lại chứng cứ sao, lại còn nhắn rất dài và văn vẻ? Hắn có thể tin chắc 100% là nạn nhân sẽ không sử dụng tin nhắn để đưa ra ngoài, mách ai đó hoặc báo công an?".

Chị Lê Bích Ngọc cũng liệt kê nhiều vết sạn trong lời kể của Sandy, đặt nghi vấn nhân vật này thêm mắm thêm muối. Ví dụ như chuyện Sandy chỉ khuyên em bé nên chuyển vào ở kí túc xá thay vì giúp em tố cáo người bố để giải thoát cho cả gia đình, và nhiều tình tiết khác về không gian, thời gian câu chuyện qua lời kể của Sandy.

Nghi vấn quanh câu chuyện bị xâm hại của Sandy Bích Ngọc - Ảnh 2.

Dòng trạng thái nếu những nghi vấn, thắc mắc của một người công tác trong ngành luật về câu chuyện kể của Sandy Bích Ngọc - Ảnh chụp màn hình.

Bạn Đỗ Hải (Hà Nội) cũng nêu nhận định sau khi xem đoạn video chia sẻ của Sandy Bích Ngọc: "Trong video, ánh mắt Sandy rất láo liên, không nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang suy nghĩ, sắp xếp cho lời kể của mình sao cho hợp lý. Thái độ khi kể lại câu chuyện cũng khá bình thản làm mình thấy không đáng tin cho lắm".

Sau khi video đăng tải được 2 ngày, Yến Trang (người nhận là em họ của Sandy Bích Ngọc) cũng là người từng có thời gian 6 năm sống chung với "tuổi thơ dữ dội" của người chị họ lên tiếng tố cáo câu chuyện bị ông nội xâm hại của Sandy là bịa đặt, giả dối.

Yến Trang cho biết cô là em con dì của Bích Ngọc. Ông ngoại cô là ông nội của Bích Ngọc. Cô từng sống ở nhà ngoại cùng Ngọc sáu năm, nhưng chưa từng thấy cô gái này có tâm lý bất ổn, hoảng sợ nào, mà vẫn vui vẻ, đi học, đi chơi, tụ tập bạn bè như bao người. Yến Trang cho biết ông bà thương Ngọc mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng, nên nuôi ăn học đến trung cấp, xin việc làm...

Yến Trang còn đưa ra phán đoán, do người chị họ muốn nổi tiếng nên mới nghĩ ra câu chuyện này để được dư luận chú ý. Cô nhớ lại những lời tâm sự của Sandy khi hai chị em còn thân thiết: "Hồi đó lâu lâu mình lại nghe Sandy bảo là "chị muốn vô showbiz quá, bây giờ làm sao để vô showbiz được".

Cuối bài đăng, Trang dùng danh dự của bản thân để khẳng định chuyện ông nội của Sandy (cũng là ông ngoại của Yến Trang) xâm hại Sandy là không có thật. 

Kể từ khi lên sóng, tác giả của những câu chuyện trên vẫn chưa một lần đối mặt với báo chí, hoặc lên tiếng khẳng định tính xác thực cho những phát ngôn của mình. 

Hiện tại, Sandy Bích Ngọc cũng khóa các tài khoản mạng xã hội.

"Tuổi 15, tôi đã bị xâm hại tình dục" 'Tuổi 15, tôi đã bị xâm hại tình dục'

TTO - Với câu chuyện của chính mình, tác giả Trương Thị Ngọc Lý muốn những người đã làm cha, làm mẹ hiểu rằng, một trong những nguyên nhân lớn nhất của việc con cái bị xâm hại trong thời gian dài mà không nói ra, chính là cha mẹ!

HẠO DU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên